EM bị stress thời gian lâu rồi, hôm nay mới bày giãi tâm sự của mình, hy vọng nhận được nhiều lời khuyên bổ ích của mọi người.


Em và người yêu cũ yêu nhau được gần 4 năm, trải qua bao nhiêu chuyện trong cuộc sống, em là người yêu anh ấy trước nên có phần hơi thiệt thòi. Người iu em ngoại hình cao ráo, đẹp trai và tốt nghiệp 1 trường đại học nổi tiếng. Suốt 4 năm yêu nhau, anh ấy có gần 1/2 thời gian là thất nghiệp vì nhiều yếu tố, trong chừng ấy thời gian em la người lo lắng cho anh ấy nhiều, đây là mối tình đầu nên em sống cứ như điên dại trong tình yêu.


Chằng là gì nhưng ngay tg đầu yêu nhau, mẹ anh ấy không thích em tí nào vì bản chất e lanh lạ và kiềm nhiều tiền hơn anh ấy nên bác ấy có những lời nói khiến em đau lòng nhiều lắm. Không biết bao nhiêu lần em khóc vì anh, vì gia đình anh.


Sau nhưng biến cố xảy ra thật sự chẳng là gì khi em mang thai tới 2 lần ( mặc dù dùng thuốc tránh thai nhưng không hiểu sao vẫn dính), em rất đau khổ và mệt mỏi khi anh ấy không có ý định giữ em bé vì chưa thật sự có kinh tế.


Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, em nghĩ vẫn bên cạnh anh ấy đến suốt cuộc đời để 2 đứa cùng phấn đấu chuộc lại lỗi lầm mình gây ra nếu em không gặp may mắn và đang sống ở nước ngoài tới nay đã hơn 1 năm.


Bên đây em gặp 1 người nước ngoài yêu thương em, chăm lo cho em và thật sự có kinh tế, muốn bảo lãnh em ở lại đây để xây dựng gia đình. Em cũng thấy mình có tình cảm với anh chàng này nhưng chỉ là cảm động chứ nói về yêu thì em không hề yêu. Gia đình anh chàng này rất phức tạp: mẹ có bạn trai, bố mất, và trước kia anh ta cũng là 1 người cực kì đào hoa. EM thì thật sự không thích mẫu đàn ông hư như thế, em thích sự yên bình và nhẹ nhàng.


Khi gặp được anh chàng này, nghĩ tới tương lai tốt nên nhiều khi em muốn chia tay bạn trai minh, nhưng con tim k cho làm điều đó. Tới h phút này em vẫn muốn quay về bên người yêu ở VN và xây dựng hạnh phúc, người yêu em ở VN dạo này quan tâm e nhiều và khóc vì thật sự anh ấy nói đã làm khổ em nhiều rồi. EM không biết mình nên làm gì trong trường hợp này nữa, em mệt mỏi và muốn ở vậy cho xong. Mong nhận dc sự chia sẻ của mọi người