Chào chị em, mình là mem mới hôm nay mới đăng kí thử cái nick xem như nào. Giờ viết cmt tại box này mà cứ có cảm tưởng giống như thanh gươm lạc giữa vườn hoa ấy :-S
Trước hết là muốn làm quen sau là nếu có chị em nào chịu được tính cách bánh đa nướng của mình thì mình sẽ nghiêm túc vồ bắt 1 phát :Embarrassment:
PS: mình đẹp trai bình thường, dáng người cũng chuẩn bình thường nên mong muốn tìm được 1 bạn nữ cũng bình thường thôi.
Chỉ cần biết ghen 1 chút, biết yêu 1 chút và chịu được tính cách vừa O:-) vừa :93: của mình là được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhéo mũi em, để cho mũi e đỏ như cà chua ấy hả, rồi...
thấy giống giống tên 1 câu truyện trên mạng hả em. Hay là nghĩ thầm là "thằng cha nào mà hách thế...
hì hì ui thế thì làm sao a dám cốc nữa chuyển qua nhéo mũi :D
A cốc thoải mái, cốc xong nuôi e cả đời cũng được :o)
:D thế a cốc là nó rô thêm đấy e ợ ^_^
Em sao cần băng ah. Trán e rô mờ, băng rồi nó còn rô thêm nữa :))8-}
Em băng trán kĩ chưa :))
Thế boy phải cẩn thận na. Em Bướng lắm ấy :))
độc đáo thế này sợ các chị em kg...
Nhớ kĩ sau làm dây trói lại dắt đi bợn ợ :D
Bạn cần chờ 45 giây giữa những lần gửi bài viết....
Nghĩa là ôm đúng nghĩa chỉ là ôm thôi tay ở đây chỉ...
Ảnh như ở ava bạn ah ^_^
Sẽ ...làm zè? Thù dai hả? b-)
đây cũng là 1 dạng...