Chuyện là thế này, em và ấy yêu nhau cũng khá lâu r ạ. Ấy gia trưởng lắm. Bọn e lại bằng tuổi nữa. :(. Gần đây, cô bạn thân của e gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, nên hay tâm sự với e và người yêu e. E k biết có phải vì chuyện này mà e cảm thấy người yêu e có chút thay đổi. Bạn e là đứa bề ngoài thì cực kì vui tính nhưng thực ra lại là người đa cảm. Ấy nói với e là thích tính cách của bạn e. Rồi từ sau chuyện đó 2 người thường xuyên nhắn tin, chat với nhau trên face. Ấy còn hay khó chịu với e nữa, bảo là e hay "quản lý" Ấy....Rồi đỉnh điểm là cái hôm đội tuyển U19 Việt Nam gặp Nhật Bản, Ấy với bạn e nhắn tin với nhau hẹn nếu đội tuyển U19 VN mà thắng thì sẽ đi chơi với nhau, 1 phần là để an ui bạn e vì nó mới thất tình, 2 là hôm đó là cuối tuần các bạn cùng phòng về quê hết, e cũng về quê nên Ấy bảo chán vì ở 1 mình.


Hôm đó đội tuyển VN lại thua, nhưng Ấy với bạn e vẫn gặp nhau, 10h tối rồi mà Ấy đạp xe đạp từ Mai Động ra Trường Chinh để gặp bạn e. Họ nhắn tin với nhau như thế nào thì e k biết nhưng Ấy bảo với e là sợ bạn e phải đợi nên cứ đi sang bên đó. Chưa kể là chỗ trọ của Ấy 11h khóa cửa rồi. Rồi Ấy còn gọi điện cho e hỏi chỗ trọ của bạn e ở đâu, e buồn lắm ạ. Còn e thì Ấy để e chờ rất nhiều lần lâu rồi ạ.


Rồi 1 lần nữa, 2 người họ nhắn tin cho nhau như này, e càng buồn hơn và giận Ấy. . E đang quay cuồng với ý nghĩ rằng e bị phản bội :((. Mọi người cho e ý kiến với ạ! E cảm ơn mọi người rất nhiều!


Ấy:
e


Bạn e20:50


a đây chú


Ấy 20:50 e thôia gì chứ


hehe


phải là e đây a


Bạn e: 20:51


ờ thoai...chị đêchị cho n nữ tính nhờ


Ấy: 20:52


ăn tát giờa đây ngày trước dễ tính để chú lên nướch phải gọi đây là anh nhớ chưa


Bạn e: 20:54 cái jcho nói lại


Ấy: 20:54 cái này


hehe


k ns lại đâu


e ăn cơm chưa


Ấy: 20:55 đây tha k đá đít thì thoai còn to mồm đòi tát á


Ấy: 20:55 hehe


Bạn e: 20:55 tuổi teen ak


Ấy: 20:55 dám đá k hả


Bạn: 20:55 ăn oy


Ấy: 20:55 uk


20 màhihi


Bạn: 20:55 sao k


đin\


đừng thách đây mà chút họa vào thân


Ấy: 20:56 hany còn nghỉ học nữa k đấyeo


Bạn: 20:56 lảng ak


Ấy: 20:56 chuốc họa vào thânchả biết ai sẽ chuốc họa đâu nhé


Bạn: 20:56 nay có tới trường chăm chỉ cơ mà toàn ngủ


Ấy: 20:57 thi giữa kỳ chưa vậy


Bạn: 20:57 hqua ktra chán chả bùn chết ạchán lắm oy


Ấy: 20:57 vẫn làm ngon lành đúng k


Bạn e: 20:57 ai chuốc họa b chứ ai, hỏi dốt


Ấy: 20:57 eo bạn á


phải là anh


hehe


Bạn e20:59


a cái đầu ý


Ấy: 20:59


hì


Bạn e: 21:00 cười je


Ấy 21:00 dạo này chán k muốn nc à mà k thấy nt cho đây


Bạn e21:00 cười hở 10 cái răng


Ấy21:00 hở cả hàm cơ


Bạn e: 21:00 mồm thối cấm cười


ờ.. chánvẫn còn dư âm của cái gọi là bùn ý


hic hic


Ấy: 21:10 vậy à


con gái con đứa ăn nói bậy bạ


Bạn e: 21:12 đâu bậy đâu


Ấy: 21:12 chả thế


Bạn e: 21:12 câu nào bậy


Ấy: 21:12 k ns bậy nữa đc k


Bạn e: 21:14 nh mà có ns bậy đâu mà k ns nữa..