Phải làm thế nào khi nghe người cũ nói những điều ko tốt về người yêu của mình??? em đang rối lắm :((
Bây giờ mình ko biết có nên tin người yêu của mình hay ko nữa. Lúc trước mình có đăng bài "trúng độc thuốc kích dục và cách chữa đó ạ"
1. Điều thứ nhất là mình ko biết người yêu mình có bị bệnh này thật hay ko trong khi lúc nào mình cũng thấy anh bị đau khắp người, rồi có 1 lần thấy ho ra máu nữa. Nếu mục đích của anh nói dối là đang bệnh để mình chữa bệnh (để chữa được bệnh này bác sĩ bảo phải quan hệ mới hết được) cho anh ấy thì mình thấy ko phải, bởi vì lúc nào anh ấy cũng tôn trọng mình nếu làm những điều mình ko thích.
2. Thứ hai là mới đây mình có tò mò về quá khứ của anh, bởi vì anh nói anh chỉ mới có 1 mối tình đầu thôi, nhưng mình thấy trên fb anh chụp với 1 người con gái có vẻ khá thân mật, theo linh cảm mách bảo thì mình đoán là họ có gì đó với nhau. Mình nói chuyện với cô gái đó, cô ta bảo mối quan hệ giữa hai người là tình yêu, mình hỏi lại anh thì anh nói rằng chỉ là bạn bè thôi, có trên mức bình thường một chút. Vì tính anh ấy rất tốt, hay giúp người khác nhiệt tình nên rất nhiều người hiểu nhầm là anh có tình cảm với họ (anh nói với mình như vậy đó).
Khi nói chuyện với người cũ thì cô ấy baỏ là đã từng tin anh ấy bị bệnh và đã chữa cho anh ấy, sau khi làm chuyện đó xong rồi thì anh chả nhắc gì tới việc mình bị bệnh nữa. người con gái đó nói rằng đã yêu anh mù quáng, lúc nào cũng tin vào những lời nói của anh hết. Người đó còn nói anh đã từng ngủ với nhiều người khác, nhưng cô ấy ko có bằng chứng gì để nói anh, đó chỉ là cảm nhận khi yêu anh thôi. Người đó còn nói việc anh bệnh chỉ là cái có để có thể lên giường với nhiều người.
3. Thêm điều nữa là anh ko muốn công khai mối quạn hệ của 2 đứa trên fb, ko muốn up hình 2 đứa nữa, anh bảo là trên đó có nhiều fb của anh chị, cô, dì chú bác họ hàng nên ko muốn họ xen vào đời tư của mình. Anh nói vậy thì mình nghe cũng được đi, nhưng có khi chẳng bao giờ anh like hay cmt gì trên fb của mình cả, mình đăng những lời yêu thương này nọ cũng chẳng đoái hoài, hức như vậy có ổn ko?
Bây giờ nhìn vào hiện tại, nhìn vào những điều anh đã và đang làm thì mình thấy anh ấy luôn đối xử tốt với mình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với mình cả, thấy anh ko có xấu như lời của người đó. Phải làm gì bây giờ khi niềm tin của mình dành cho anh đã bị lung lay, mình ko muốn cứ nghi ngờ về anh ấy tí nào hết, nhưng sao những điều đó cứ xoay xoay trong đầu mình thế này?