Mình yêu một người đã được 1 năm sau đó anh ấy chủ động chia tay và mình không biết lý do, quá đau khổ mình phải nhập viện. Một thời gian sau nguôi ngoai, mình thương đi lễ vào buổi chiều thứ 7, những lúc như vậy tâm hồn mình thanh thản và ở đó mình gặp một người. Mình thích người đó nhiều nhưng không nói ra và cả hai đều không nói, chỉ âm thầm quan tâm nhau. Đến một ngày người ấy nói ra, mình thật sự hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó không được bao lâu, bạn gái người đó từ nước ngoài về và họ lại quen nhau. Anh ấy nói lời chia tay, mình đồng ý và rất đau khổ. Rồi người bạn trai thứ nhất cầu xin quay lại, quá cô đơn mình đã đồng ý. Cuộc tình đó kéo dài thêm 5 năm nhưng mình không còn tình cảm nữa, nhiều lần chia tay nhưng anh ta không chịu buông tha, cho đến 1 ngày mình quyết định dứt khoát thì xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Anh ta đã làm mình phải sống trong sự giẵn vặt hối hận vì bản thân mình không dũng cảm. Bây giờ đã chia tay, không còn làm phiền nhau nữa, mình định sẽ yên ổn nhưng mới gặp một người, người ấy đang học đi tu nhưng lại yêu mình, muốn bỏ con đường đó theo mình. Mình mặc dù thích anh ấy nhưng không thể như vậy được. Mình đang đau khổ và suy sụp thật sự, cho mình 1 lời khuyên được không mọi người?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1