- Gia cảnh nhà cô ấy không phù hợp với nhà em. Gia đình cô ấy làm kinh tế, buôn bán còn gia đình em chỉ là cán bộ làm cho nhà nước??
- Nhà cô ấy có 1 chị bị tật nguyền (e cũng biết là gia đình cô ấy có bệnh di truyền) nên không cho phép em yêu cô ấy.
- Tuổi của em và cô ấy bằng nhau.
Cô ấy thì đã nói rõ, nếu bm mà ko ưng thì sau này khó xử, cũng ko muốn sống như vậy.
Nhưng em thì rất yêu và kiên quyết muốn chung sống với cô ấy cả đời.
Các bác có thể giúp em làm thế nào để bm bỏ qua được những lý do đó và cho phép cưới, hoặc không cùng lắm em sẽ cưới và ra ở riêng, nhưng vấn đề ở đây là cô ấy không muốn như thế, em phải làm sao đây.
Em thì không quan tâm bm có quyết định thế nào, em chỉ lo cô ấy thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1