số là em va anh yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi, tình yêu xa cách vì em ở trong nam, còn anh ở ngoài bắc
dù chưa gặp em nhưng phía gia đình anh ấy, nhất là mẹ anh ấy phản đối rất quyết liệt. phần vì em ở xa, lại là người miền nam, và chuyện tuổi tác ko hợp (anh tuổi ất sửu, em tuổi thìn) hix, em ko biết chuyện tuổi tác thế nào nhưng nghe xong cũng tìm sách đọc và hỏi han vài người thì biết là cũng hợp, ko có gì là quá xấu, còn 2 vấn để trên thì em tủi thân lắm, mí lần ra đấy chơi, định về chào 2 bác, cũng là để bác gặp tiếp xúc mình để có thể hiểu mình hơn nhưng 1 mực ko cho, e buồn và tủi thân lắm, khóc mãi, nhưng k biết phai làm sao, hix, mong các mẹ chỉ dẫn chứ em khổ tâm lắm ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Quan trọng là sức mạnh tình yêu thôi, ( gia đình 2 bên không tác hợp , ...
cám...
tất nhiên là...
Đừng iu nữa! Thôi nhau đi, có lấy nhau về cũng mệt với nhà chồng. Còn nếu tiếp tục iu thì xác định luôn là dù họ có chửi...