Phải làm sao nếu người bạn yêu là chồng của chị gái
Đã bao giờ bạn đánh mất lý trí của mình chỉ để ở bên một ai đó chưa? Đã bao giờ bạn chấp nhận đi trên một còn đường mà bạn biết rõ sẽ chẳng đi đến đâu nhưng bạn bất chấp vì bạn biết người ấy sẽ đi cùng bạn? Đã bao giờ làm một việc mà bạn biết răng cả thế giới này đều coi thường bạn nhưng bạn không có cách nào khác để buông bỏ???
Tôi biết, đọc những dòng chữ trên nhiều người sẽ đoán rằng tôi đang vướng vào một mối tình sai trai... Chẳng sai, tôi đang yêu chính chồng của chị mình.. Thì sao chứ, tôi là con người, mà con người thì không thể phạm sai lầm sao. Mà sai làm rồi thì có thể sửa đổi được sao. Nói thì dễ, bắt bạn phải quên đi người bạn yêu liệu có dễ như bạn sẽ khuyên tôi không.
Tôi biết bạn nói tôi cố chấp. Nói tôi bướng bỉnh, nói tôi ngu ngốc.. Tôi chấp nhận hết.. Như tôi phải làm sao để buông bỏ được đây.
Người đàn ông mà tôi yêu là một gã tồi. Tồi vì anh ta đã có vợ mà còn ve vãn một con nhỏ ngu ngơ như tôi. Tồi vì anh ta đã lấy người mà tôi gọi là chị. Tồi vì anh ta đối xử với tôi chẳng như những người đàn ông khác vẫn thường làm. Tồi vì anh ta cho tôi dựa dẫm quá nhiều vào anh.
Tôi chỉ hận bản thân mình lại để cho những hành động nhỏ nhặn của anh làm rung động, tôi chỉ hận bản thân mình là đánh mất lý trí đi yêu người tồi như anh, hận bản thân mình khờ khạo để bị anh dụ dỗ, hận chính mình biết là anh chỉ gặp dịp thì vui mà vẫn cứ mơ mộng mình sẽ thay đổi được anh.
Ngu dốt
Tôi biết tôi không thể tiếp tục có thể có tình cảm này với người mà tôi gọi là anh rể. Tôi biết tôi phải xa lánh anh. Tôi cũng biết tôi phải rõ ràng để anh hiểu ràng đừng coi tôi như một con điếm nữa... Nhưng tôi là sao để ngăn bản thân mình cứ ngóng đợi anh xuất hiện, tôi làm sao để ngăn mình dựa dẫm quá nhiều vào anh, tôi làm sao để ngăn trái tim mình đập mạnh mỗi khi anh nói điều gì đó mờ ám chứ.
Tôi biết tôi hết thuốc chữa rồi... Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi... Cũng chẳng biết làm gì nữa...