Em năm nay 24t, đã đi làm 2 năm và có một nhóm bạn chơi chung rất thân.
Nhóm em đông nam ít nữ, trong đó có 3 anh hơn tuổi em (sn 84 và 82) đều còn độc thân, tính tình lịch sự và rất biết quan tâm đến người khác.
Trong 3 anh, em có cảm tình đặc biệt với T. Anh đối với em rất dịu dàng, chu đáo, không chỉ quan tâm em mà còn đối xử tốt với cả em trai em, mặc dù em mới chỉ dẫn nó theo một vài lần.
Nhưng tình cảm của T vẫn luôn luôn là một câu hỏi lớn dành cho em. Đến đúng giờ và về cũng đúng lúc, quan tâm có chừng mực, đôi khi lịch sự quá hóa khách sáo. Trừ một lần duy nhất anh mời em đi Cafe riêng (ko có cả nhóm đi cùng), mà lần đó ko may em lại trễ tới gần 2 tiếng (vì lý do khách quan), còn lại tất cả các lần đi chơi đều đủ mặt 6 người.
Trong nhóm, em luôn đối xử với các anh giống hệt nhau, nhưng trong lòng biết rõ trái tim đang hướng về ai. Em thật sự rất mến anh, nhưng qua cách xử sự của T thì phải chăng nên bỏ cuộc vì anh chỉ xem em như em gái?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng cụ thể là nhích thế nào mới được chứ bạn? Ko cẩn thận khéo mất cả...
Đứng yên đợi sung thì táo nó sẽ rụng