Huhu ... Em đang trong tâm trạng buồn lắm mà không thể nói ra.


Hiện em đang quen với một người cùng chỗ làm. Trong thời gian tìm hiểu, em vô tình biết được mối tình đơn phương của anh ấy với một người từ cách đây đã 4 năm.


Anh ấy chưa bao giờ kể với em về chuyện này. Em biết được là qua 1 video clip ảnh của anh về người ấy và qua những dòng tâm sự đau khổ của anh trước đây trên mạng xã hội. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu em ko để ý, mặc dù người con gái kia đã có người yêu khác từ năm ngoái và đang chuẩn bị sang Nhật cùng người yêu sau 4 tháng nữa, nhưng anh ấy và người con gái này có nhiều bạn bè chung, thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng nhau, thậm chí là đã đi du lịch nhóm nhiều ngày với nhau hồi năm ngoài. Trên facebook của người đó, anh ấy like ảnh thường xuyên và thỉnh thoảng có comment nữa.


Trong thời gian quen em, chưa một lần anh nói yêu hay thích em, chỉ thỉnh thoảng nói nhớ và hẹn hò em đi chơi vào mỗi cuối tuần. Anh ấy cũng đã có nhiều cử chỉ thân mật với em nhưng em vẫn hoang mang ko biết anh ấy có thực sự nghiêm túc với mình không? Hay rất có thể, anh ấy vẫn còn lưu luyến mối tình đơn phương đó?


Nhìn lại bản thân, em tự thấy mình thua người con gái đó về nhiều mặt mới khổ chứ :((


Tính em hay tò mò, tự tìm hiểu nên em biết chuyện này từ hồi mới quen anh rồi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn ko hay biết là em đã biết chuyện đó. Em vẫn im lặng coi như chẳng biết gì hết nên ngày qua ngày cứ gặm nhấm nỗi buồn một mình thôi.


Các anh chị đã có kinh nghiệm có thể cho em lời khuyên được ko? Em nên làm thế nào để biết được tình cảm thực sự của anh ấy? Liệu em có thể làm thế nào để thay đổi được tình trạng hiện nay hay ko?


Em cảm ơn các anh chị nhiều. Thực sự em rất mong được các anh chị giúp đỡ ạ :(