Phải làm sao để biết người ta có thật lòng với mình không??
Hi cả nhà,
Hiện giờ em đang rất bối rối không biết nên làm gì. Em kể việc của em ra đây rất mong được các mẹ, các chị chia sẻ và góp ý.
Hiện tại em đang yêu một anh SN 82. Cũng mới gọi là trên mức tình bạn được 3 tháng. Hôm trước A có đưa e đi làm thì lại đi xe khác. A có bảo đó là xe của cô bé em bạn của A. Xe cô ấy bị hỏng nên A đưa đi sửa giùm. E cũng không có ý gì nhưng cũng có đôi chút băn khoăn. Bình thường A cũng tốt với bạn bè của A như vậy. Hôm qua thì e tự đi xe thì cái xe của e nó lại dở chứng kêu ầm ĩ. Thôi thì đành lấy xe đi tạm vậy. Tới tối gọi A qua ăn cơm có nói với A "xe của E tự nhiên lại bị hỏng. Đi cứ có tiếng kêu ở đầu xe". A bảo "Thế thì mai e đi xe tới cty rồi rảnh A qua đem đi sửa". Hic. E cụt hứng quá. Chả biết phải nói sao. Mình thì cứ tưởng A bảo " Để mai A chở e đi làm chứ đi xe hỏng không an toàn rồi cuối tuần A đem đi sửa". Ai ngờ lão lại nói vậy. Tự nhiên E lại so sánh với cô bé kia. Hình như mình chả bằng người ta. Hay tại E khó tính quá. Nhưng mà E cứ thấy như kiểu A ấy ko thật sự yêu mình. Nản quá. Cả nhà cho E xin ý kiến với. Thật sự mình cũng muốn lập gia đình. Nhưng nếu cứ kiểu này tới lúc lấy nhau khéo mình bị street mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
boy (đơ): em có nói đâu mà anh hiểu
thế đấy, người khác sẽ không hiểu bạn nói gì đâu nếu...
với mún bik ng ta có thật lòng zi mình k thì chỉ có mình...
Nói chung là có bf mà có thể biến thành thằng osin thì bạn...
Cô bé em bạn của A nhờ anh ấy sửa xe, lẽ nào anh ấy lại từ chối. Hãy...