Thưa các chị,



Em hay vào đọc mục tâm sự vì thấy bản thân học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các chị ở trên diễn đàn. Nhưng thực sự bây giờ chính bản thân em đang rơi vào tình thế không có lối thoát và em đang chả biết phải làm gì tiếp theo. Đúng như tiêu đề của bài viết, có thể các chị sẽ nghĩ em là người ích kỉ khi mà anh trai thì đương nhiên phải lo cho em gái và việc mất thời gian là chuyện bình thường. Và chính bản thân em sau gần 3 năm yêu nhau, nhiều lúc cũng nghĩ hay mình là người xấu tính ích kỉ quá rồi. Vì vậy em mong các chị cho em vài lời khuyên xem em phải làm gì bây giờ. Bọn em yêu nhau khi cả 2 cùng du học, và đến nay đã gần 3 năm. Bọn em yêu nhau thi mẹ em rất phản đối vì lo sợ con gái mình bị đào mỏ còn bố em thì đương nhiên không biết gì về chuyện của em vì em không dám kể bởi lẽ em không biết bố sẽ sốc thế nào khi biết em yêu người như thế. Em không tự kiêu nhưng em nghĩ nhà mình cũng thuộc diện khá giả và vì thế giống hầu hết các bố mẹ thì việc con gái mình yêu 1 người mà kém mình quá nhiều là không cân xứng. Nhưng vượt lên tất cả, em vẫn yêu người ấy vì em nghĩ là người ấy không phải là người xấu như vậy. Bọn em yêu nhau được gần 2 năm thì bắt đầu cãi vã nhau nhiều hơn và câu chuyện gần như xoay quanh chủ đề em gái người yêu em. Bản thân em ấy thì không phải là người xấu, nhưng vấn đề ở đây là người yêu em. Em hiểu rằng việc anh chị em giúp đỡ nhau là chuyện quá bình thường nhưng các chị ở đây có ai đã gặp phải những chuyện mà em gặp thì cho em vài lời khuyên ạ. Người yêu em bảo vệ em gái và lo cho em gái đến mức quên hết cả việc bản thân. Trong khi bọn em yêu nhau, em chỉ mong anh ấy có thể học hành tốt và kiếm việc để sau này khi giới thiệu với bố em thì anh ấy không bị mang tiếng là không có sự nghiệp gì bởi bản thân nhà anh ấy cũng không phải là khá giả. Nhưng trái với mong muốn của em thì việc anh ấy làm toàn là lo cho em gái. Trong khi anh ấy học ở 1 trường đại học rất bình thường bên Mỹ nhưng lúc nào cũng lo lắng và tìm cách giúp cho em gái vào các trường đại học hàng đầu bên Mỹ. Trong khi anh ấy đang học năm cuối đại học và hiện chưa có việc thì em ấy mới học năm 1 nhưng anh ấy đã sợ em ấy sau này thất nghiệp và thế là anh ấy suốt ngày dạy em anh cách làm thế nào để xin được việc bên Mỹ. Và có 1 chuyện mà em thấy rất là vô lý đó là có hàng triệu người dân VN đi xe máy, và bản thân em cho dù nhà có oto và em đi đâu cũng có người chở đi, nhưng em vẫn cố học xe máy vì em thấy là người VN mà không biết đi xe máy thì rất buồn cười. Vậy nhưng mà em anh ấy năm nay học đại học rồi nhưng không biết đi xe máy, và bản thân anh ấy định là em anh ấy đi làm thì chở đi và đón về vì sợ em gái đi xe máy bị gãy chân. Vậy xin hỏi là sau này không biết là người yêu em định chở em gái đi làm và đón về đến bao giờ. Lúc em hỏi thế thì người yêu em lại bảo là sau này em ấy sẽ lấy chồng giàu có oto đi không phải đi xe máy. Các chị có thấy thế rất buồn cười và vô lý không ạ? Chưa hết, trong khi bọn em bên này ai cũng tiêu thẻ tín dụng trên mạng thì người yêu em bắt em anh ấy không được tiêu thẻ trên mạng vì sợ bị ăn cắp thẻ và thế là lần nào em ấy muốn mua gì trên mạng cũng gọi cho người yêu em bảo mua từ quần áo ngủ cho đến đóng học phí. Bản thân em anh ấy không phải là người dựa dẫm nhưng em thấy nếu cứ cái đà này thì không biết sau này bọn em chẳng may lấy nhau thì thế nào? Còn rất nhiều chuyện mà em thấy rất phi lý và em cảm thấy như người yêu em bảo vệ em gái không khác gì bảo vệ 1 con búp bê bằng kính chỉ sợ ra gió là vỡ. Em thực sự không biết phải làm gì tiếp theo vì em chỉ mong anh ấy có thể học hành và kiếm được việc nhưng mà anh ấy mất quá nhiều thời gian để đi bảo vệ em gái. Và không biết sau này khi anh ấy cứ mải miết đi theo bảo vệ như thế thì đến khi nào mới có việc và liệu có bao giờ anh ấy nghĩ cho em phải chờ đợi thế nào không? Mong các chị có thể cho em vài lời khuyên xem em phải làm gì bây giờ. Em cũng không biết liệu mình có nên chia tay với người mà bản thân mình không lo mà chỉ đi lo cho em gái hay không. Và sau này khi có gia đình rồi thì không biết người yêu em có tiếp tục lo lắng cái kiểu đấy không vì rõ ràng là với cái đà này thì có khi vợ con ở nhà chết đói rồi nhưng mà vẫn sợ em gái nghèo nên lại phải chạy đi kiếm tiền lo cho em gái.