Tôi có 1 đứa em gái, năm nay 30. Cha mẹ tôi đã mất, nay chỉ còn tôi sống với em. Em tôi bề ngoài cao ráo trắng trẻo xinh xắn, lại mạnh mẽ nên tôi cũng tin và yên tâm khi em bước ra đời.
Dạo gần đây, tôi thấy em ko được vui, gặng hỏi mãi thì nó bảo: trước đây đã lỡ yêu 1 ng có vợ con, nay muốn chia tay vì ko còn tc nữa. Nhưng ng đó cứ van nài vật vã ko muốn chia tay, thậm chí còn hăm dọa sẽ đến cq em tôi làm việc để làm lớn chuyện. Em vì sợ nên cứ phải gặp gỡ ng đó. Em tôi 1 phần ko muốn rùm beng, 1 phần do cha mẹ đã mất nên đâm ra chán nản cuộc sống, muốn bỏ đi tu.
Khuyên giải thế nào cũng nhất định đi tu vì em bảo: em ko còn thiết tha gì cuộc sống này, em ko thấy còn mục đích gì để tiếp tục tồn tại. Gần đây có 1 ng bạn trai, cảm thông với hoàn cảnh của em tôi mà muốn tiến tới tình yêu, em tôi cũng đã có cảm tình nhưng cứ mang mặc cảm ko xứng đáng với ng bạn trai ấy.
Là chị, tôi cũng bối rối trước hoàn cảnh này. Liệu tôi phải làm gì để giúp em vượt qua khó khăn? làm sao để ng đàn ông kia buông tha em tôi? Làm sao để em tôi nhẹ nhàng đón nhận tc của ng bạn trai kia?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1