Kính chào toàn thể ace giàu kinh nghiệm.


Tôi xin muốn chia sẻ vẫn đề của bản thân đang vước phải để ace những người ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt và cho tôi những lời khuyên bổ ích.


Chuyên là thế này!


Tôi năm nay 30 tuổi bạn gái tôi cũng vây, chúng tôi tiền thân là bạn học của nhau thời phổ thông và có thể nói là rất thân thiết với nhau. Thơi xưa khi mới hết phổ thông thì cô ấy rất quan tâm và chiều chuộng tôi, mặc dù tôi vẫn quý mến cô ấy nhưng nhiều lúc tôi hay làm cô ấy buồn,và đau khổ.Vì thời đó chỉ xác định là bạn bè nên tôi với cô ấy rất vô tư với nhau,mỗi người học ĐH mỗi nơi nhưng nếu có cơ hội vẫn quan tâm và dõi theo nhau, trai qua bao nhiêu biến cố và tinh yêu,sau một thời gian đi làm mặc dù mỗi người làm một lĩnh vực, mỗi thành phố rất xa nhau, nhưng có điều kiện thì chúng tôi vẫn luôn gặp gỡ nhau, nói chuyện cùng nhau, những lúc như vậy tôi thấy rất vui vì đươc chia sẻ.


Sau bao nhiêu âm thầm dự định với cô ấy thì sau tết vừa rồi tôi mới đi đến 1 quyết định là tính chuyện yêu đương với cô ấy.Ra tết tôi lên kế hoạch tỏ tình cô ấy trước khi bay vào nơi làm việc thì kế hoạch đã bị tiêu tan khi tôi chờ một ngày mà cô ấy không tới, tôi ra đi trong buồn bã. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với nhau và có một cuộc hẹn thơ mộng tại Đà Lạt. Lại một lần nữa tôi lên kế hoạch tỏ tình tại đây nhưng lại một lần nữa tôi ôm nối buồn đi về, khi cô ấy không chịu lắng nghe tôi nói mà chỉ nói là có gì tháng 6 trả lời nếu được thì cuối năm cưới luôn. Sự im lặng này của cô ấy đã làm cho tôi thay đổi rất nhiều trong các dự định công việc, vì lúc đó tôi tính nếu cô ấy đồng ý thì tôi sé về quê công tác chứ không tiếp tục công việc trong này để đc gần nhau.Lúc đó tôi cũng xác định chờ tới tháng 6 xem như thế nào, nhưng tôi thấy trong lúc chờ đợi cô ấy rất ít khi nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi đã xác định tư tưởng bỏ cuộc, vì cũng đã có tuổi tôi không thể mạo hiểm để theo đuổi vì nó còn phụ thuộc vào công việc của mình và tính khả thi từ cô ấy.Vì thời điểm này tôi có rất nhiều dự định cho công việc.Và tôi đã hết hi vọng nên tập trung vào kế hoạch công việc,và chấp nhận đề nghị về làm quản lý vp đại diện cho một cty tại tp tôi đang ở, có nghĩa là khi xác định công việc này thì tôi sé rất khó trở về quê vì không thể bỏ dở giữa chừng. Khi công việc mới của tôi bắt đầu thì cô ấy lại bắt đầu liên lạc với tôi và đề nghị cưới, tôi lại băn khoăn suy nghĩ mất 3 ngày và nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Nếu cô ấy thực sự nghiêm túc thì để tôi còn kế hoạch,tôi sé hi sinh công việc, nhưng vì đã hứa với bạn nên chắc tôi phải mất 6 tháng để đưa văn phòng đại diện đi vào ổn định lúc đó tôi mới có thể rút( Điều này sé thiệt thòi cho tôi vì xây dừng thi trường xong sé có người khác vào hưởng công lao của mình) nhưng vì cô ấy tôi chấp nhân.Tôi và cô ấy đã có kế hoạch tháng 9 này sé về ra mắt hai gia đình và sé cưới vào tháng 10 ân lích. Thật là vui khi kế hoạch lấy vợ đã đên và vui hơn nữa khi có một công ty biết kế hoạch tôi sé về quê nên đã đề nghị tôi làm quản lý văn phòng đại diện tại thành phố quê tôi khi tôi về quê.


Tất cả thất tuyệt vời chỉ trừ tình cảm giữa tôi và cô ây làm cho tôi phải suy nghĩ quá nhiều. Yêu nhau mà cả ngày không nói chuyện với nhau, điện thoại cô ấy cũng ít bắt máy, nt cũng ít khi trả lời, lúc nào mà bắt máy thì nói do công việc, do để chế độ im lặng, do quên. Hôm nay nói hôm sau vẫn cứ thể. Tôi có cảm giác như cô ấy không yêu tôi, chi muốn lấy chông cho có khi tuổi đã nhiều. Về phần tôi thì tôi muốn vun vén để xây dựng một gia đình hạnh phúc.


Mặc dù tôi là người bình thường nhưng do tính cách và cách sống của tôi nên rất được nhiều người quý mến, cũng có một vài cô gái trẻ xinh xắn, muốn hẹn hò với tôi nhưng tôi luôn tìm cách từ chối khéo léo vì tôi muốn tôn trọng cô ấy. Tôi đã từng nói cô ây rằng sự lành lùng và thiếu quan tâm của người phụ nữ dễ làm cho đàn ông ngoại tình, nhất là sự quan tâm của họ ko được đáp lại cô ấy cũng im lăm, tất cả những gì nói với cô ấy cô ấy đều im lặng.


Nên hiện tại tâm trạng tôi rất buồn và rồi bời, ngày như lúc này đây đã gần 21h cả ngày hôm nay chưa nói chuyện với nhau câu nào chắc cô ấy lại đang đi chơi, tôi có nhắn tin mà cũng không thèm trả lời.


Các bạn cho tôi lời khuyên đi, có phải như cô ấy nói là do tôi suy nghĩ quá nhiều không?