Chào các chị,


Em là một mem mới cũng hay vào wtt đọc thôi, chưa có đóng góp gì nhiều!


Em và người yêu đang cãi nhau kịch liệt vì một chuyện rất khôi hài. Có một cô bé mới quen ny em, có vẻ thích a ấy nên cố tình contact...thỉnh thoảng gửi tin nhắn theo kiểu bâng quơ, trêu đùa kiểu tự nhiên nghĩ đến anh, thấy nhớ anh nhiều lắm :Sick:


Ny em rất "hồn nhiên" kể chuyện cô bé đó với em, còn khen ngoan hiền, xinh xắn. Thậm chí còn cho em đọc sms của 2 người qua lại với nhau, cũng phải công nhận ny em ko nói j về tình cảm nhưng có đưa đẩy nên mới có chuyện nhắn đi nhắn lại thế!


Em nhìn thấy sms là em phát điên rồi, ny em bảo có phải tại a đâu, tại ng ta thích nhắn đấy chứ, mà a đã nói có ny rồi mà ??? E thì nghĩ mình ko nên để ng khác hy vọng, tốt nhất ko ỡm ờ, ko contact j hết hoặc nếu ko thì đúng chừng mực! Chứ sms qua lại rồi thân thiết lúc nào ko hay, nhất là cô bé kia lại đang có chủ ỷ!


Thế là ny e kêu e lắm chuyện vớ vẩn, bảo em quá đáng và nhất định ko thấy mình sai j cả! E thì thấy bị tổn thương ghê gớm, lời qua tiếng lại, thế là ny em nói thôi, chán lắm rồi, chia tay đi (bọn e biết và yêu nhau khá lâu rồi)


Bây h em thật sự rối bời vì thực ra e yêu a ấy nhiều lắm! Nhưng em rất sợ chuyện này lặp lại, thậm chí ở mức độ nghiêm trọng hơn. Nếu thế chắc cả cuộc đời e suốt ngày dằn vặt khóc lóc mất!


Xin mọi người cho em lời khuyên ạ! Em cảm ơn mọi người nhiều!