Chào cả nhà, mình là boy, 26 tuổi. Hiện đang muốn cưa cẩm một cô gái mà sao thấy nhiều vướng mắc quá. Em ý kém mình một tuổi, trước học cùng trường cấp 3 và dưới mình một lớp, em ý biết mình nhưng mà mình ko biết (trước cấp 3 thì mình dc đánh giá là hot boy ở trường :D). Khoảng 3 tuần nay mình mới làm quen và nói chuyện với em ý. Lúc đầu đã nói chuyện và cùng em ý đi chơi hai lần, thứ 2 và thứ 7 tuần trước. Nhưng sau lần đi chơi thứ 7 thì mình đang bị bế tắc và chưa biết làm sao để phát triển mối quan hệ này. Không hiểu tâm lý con gái thế nào nữa. Biết được webtretho có rất nhiều mem nữ, nên mình mạo muội lập đề tài này để nhờ chị em tư vấn giúp. Các vấn đề của mình xin được trình bày như sau


Đầu tiên mà mình thấy em ý chẳng bao giờ chủ động liên lạc trước cả, chỉ duy nhất một lần sau khi làm quen 1 tuần. Mình luôn là người chủ động mở chuyện, em ý cũng luôn trả lời lại. Nhưng cảm giác của mình là cách trả lời tôn trọng, lịch sự, trong đó ít thấy sự hào hứng và ít sự gợi mở để tiếp tục câu truyện nên các câu truyện thường ko kéo dài. Còn mình thì là một Kim ngưu chính hiệu, lành như đất, nên khoản nói năng và trò chuyện lại không là một điểm mạnh. Nhiều lúc muốn tán gẫu với em ý mà ko biết nên nói câu truyện ra sao, chỉ sợ nói những lời vô duyên, ko hợp với tình trạng quan hệ hiện tại. Có bạn nữ nào tâm trạng giống như em ý ko, gỡ rối giúp mình vượt thử thách này với


Mình nghĩ là chắc cần có nhiều thời gian hơn, nhiều cơ hội tiếp xúc hơn để hai người mới có thể thân thiết hơn, tạo nền tảng vững chắc để tiến xa hơn. Mình biết mình có thể rủ em ý đi chơi cùng, trong những lần cafe thì cả hai trò chuyện khá cởi mở, tự nhiên, có lẽ do học cùng trường cấp 3 nên có thêm nhiều chuyện để nói. Nhưng theo các bạn thì ở giai đoạn mới quen này bao lâu mời nàng đi chơi là hợp lý nhất. Mình ko muốn tạo cho em ý cảm giác theo đuổi vội vàng quá, nhưng mình sợ khéo lại thành hờ hững thì chết. Đây mới là giai đoạn tìm hiểu thôi, liệu mình có nên thể hiện rõ ràng ngay rằng mình muốn chinh phục cô ấy ko??


Ôi những vấn đề này tuy nhỏ nhưng trước đối tượng nghiêm túc của mình thì lại thật quá khó khăn. Chân thành mong những lời tư vấn thật lòng của các bạn nữ. Giúp mình với nhé. Với những gì mình kể thì cô ấy đang để đèn xanh, vàng, hay có thể là đỏ trên đường của mình đến trái tim cô ấy vậy? hix