Em chào các chị, em theo dõi và đọc nhiều chuyện trên này rồi nhưng chỉ tàu ngầm thôi, nick lập 1 năm trời cũng không có bình luận nào, nhưng gần đây em gặp 1 chuyện mà em cảm thấy rất uất ức, nếu không nói ra cho nhẹ lòng chắc em sẽ khóc mãi thôi. Chả là em và bạn trai quen nhau được khoảng 1 năm rồi, tụi em cũng có quan hệ với nhau rồi, gần đây em phát hiện ra bạn ấy lừa dối em, vì vừa quen 1 người cùng quê (tận 4 năm trời và tới giờ vẫn còn) và quen cả em nữa, em hoàn toàn bị động, không biết gì, nhưng bạn nữ kia thì biết em!!! Khi em biết chuyện, em buồn lắm, khóc rất nhiều, sau 1 tháng phát hiện ra thì tụi em không liên lạc gì, thì dạo này em bị giời leo ở môi (trước đây e từng bị nhiều lần rồi), thì bạn đó nói em "sao cả năm trời em với anh không bị gì, vừa xa anh một cái em chơi bời kiểu gì để lây bệnh lên miệng?", ý nói em OS, em buồn quá, sao em lại bị xúc phạm đến như vậy? Em hoàn toàn không làm chuyện xấu xa đó, nhưng bạn ý nói những câu mà em nghĩ những người hàng tôm, hàng cá còn không nói nhưng em lại phải nghe! Em bảo em sẽ đi xét nghiệm chứng minh sự trong sạch, bạn ý nói "đưa tiền là có tờ kết quả giả được thôi, như em có tiền đi chơi bời bậy bạ đó". Giờ em phải như thế nào đây? Bị sỉ nhục và coi thường như vậy em rất ức, khác nào coi thường cả nhà em, bạn ý nói khó nghe lắm ạ. Em bị bệnh vậy, nó viêm luôn không hỏi em câu nào, khẳng định luôn em đi quan hệ tình dục lung tung. Mà trước giờ em không làm gì để bạn em nghi ngờ nhưng bạn ý luôn hoạnh họe em, kiểm tra đt em, ktra fb e, vì yêu em còn chấp nhận nhưng em không nghĩ trong tình huống hiện tại như vầy, người bị lừa là em mà em vẫn phải bị nghe những lời kia??? Em phải làm gì để trả lại sự trong sạch cho bản thân em đây? :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((