Người yêu e là Giám đốc, anh ấy đã 31t, e là 24t. Chúng e định năm sau cưới. Vấn đề là khi a ấy nói là cưới sẽ về ở với ba mẹ ảnh mà e từ nhỏ mất mẹ, không được đảm đang, cứ như là công chúa, làm j cũng vụng về. E sợ ba mẹ ảnh chê e, rồi nói này nọ tới tai ba e thì ba e buồn nên đòi ra riêng, ảnh k chịu kêu là con út ở với ba mẹ, rồi e kêu ở gần đó cũng được, ảnh nghe xong buồn, 2 ngày nay k thèm liên lạc e luôn. Ảnh kêu tiêu chí chọn vợ của ảnh là phải thương ba mẹ ảnh, e thấy cứ như là ảnh đang tìm con dâu cho nhà ảnh chứ k fai tìm vợ. E nên làm sao đây? tiếp tục hay chia tay. Nghĩ cái cảnh làm dâu, e sợ quá. Sáng fai dậy sớm lo ăn sáng rồi vội vã đi làm, chiều về làm đủ thứ, làm sao e thấy thỏa mái mà quan tâm tới tình cảm vợ chồng nữa. Mấy chị đi trước thì chỉ e với.
Định tết nay gặp ba mẹ ảnh mà giờ ảnh hình như nản e hay sao ấy, e chán nản quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1