Em có quen 1 anh kia 30t, chỉ là quen thôi chứ chưa yêu đâu ạ. Nhưng anh thì bảo là anh thích em, bọn em cũng có đi chơi, trò chuyện, đi ăn cùng nhau. Có 1 lần hôm bữa trong lúc đi chơi với anh mà em nhắn tin, nói chuyện điện thoại với 1 người khác. Lúc về cũng không nhắn tin hay gọi gì cho anh cả. Đêm ấy đang ngủ tự nhiên anh gọi điện thoại cho em, trách em tại sao lại đối xử với anh như thế, rồi còn khóc nữa các anh/chị ạ. Em không hiểu là nước mắt đàn ông liệu có ý nghĩa như thế nào hả các anh/chị?


Em cũng thích anh, nhưng mà vì tuổi tác bọn em chênh lệch quá nên chẳng dám bước thêm bước nào.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của _Nang_