Gần tháng nay mình quen với 1 em qua FB, cũng đã có gọi điện, nc qua cả Yahoo ...


Nói là ảo nhưng cũng không hẳn là ảo. Mình sinh năm 84, đang học cao học ở Đức ( Kỳ 3) dự kiến tháng 9 sang năm sẽ xong. Em ấy thì sinh năm 88, đang học tiếng đức ở VN để chuẩn bị du học Đức. dự kiến cuối tháng 2 sẽ sang được Đức.


Em ấy đang tham gia chương trình tư vấn du học của 1 trung tâm với giá khoảng 4000 €. Lúc đầu mình cũng thích gái, nên cũng có đề nghị em ấy thôi không tham gia vào chương trình đó nữa ( đã đóng trước 1000€) và để mình tư vấn và làm hồ sơ cho (Miễn phí). Em ấy đồng ý, nhưng sau đó mình thấy Em ấy có người yêu rồi nên bảo thôi, ko giúp gái nữa.


Nhưng nghĩ lại, vì mình đã chót hứa sẽ giúp em ấy nên dù rất buồn vẫn giúp tiếp em ấy. Chuyện tư vấn du học coi như xong... Không liên quan đến chuyện tình cảm.


Nhưng vì em ấy quá đẹp (ít nhất là với cảm nhận của mình và nhiều người khác nữa), nói chung mọi thứ đều rất tuyệt vời ( theo quan điểm của mình). Ngay hôm từ chối ko tư vấn cho em ấy nữa mình cũng nói, mình không thích pha hoại hạnh phúc của người khác. Thì em cũng bảo, em ấy xác định đi du học thì cũng không có vướn bận gì chuyện tình cảm ở nhà....


Mình và em ấy ngày ngày vẫn liên lạc với nhau ( khoảng 1 tiếng 1 ngày) kết hợp chuyện tư vấn du học và nói chuyện tâm sự... Mình cũng dành được chút ít tình cảm từ em ấy. Mình thì để ảnh em ấy lên khắp FB, Yahoo, Skype, thậm chí là cả Avatar của Page do mình là Admin cơ.


Có đoạn này:


Mình thấy có vẻ nước đôi quá. Mình cũng nói rõ với em ấy, tháng 9 này mình về VN chơi, và cũng có ý định làm quen với 1 vài người ( con gái của mấy chú làm ăn và chơi với bố mình), 1 người trong số đó cũng đã và đang liên lạc với mình, mọi chuyện vẫn tốt đẹp.


Nhưng từ khi quen em ấy mình chẳng nghĩ đến ai khác, chỉ thích mỗi em ấy rồi. Vấn đề là ở chỗ, mình ở ngoài bắc còn em ấy ở trong Nam. Nên tháng 9 này cũng khó mà gặp nhau. Mình cũng đề nghị em ấy ra bắc chơi, kết hợp đi làm từ thiện với Page của mình luôn. Nhưng em ấy chưa quết vì còn phải xem lịch học tiếng Đức thế nào.


Riêng mình thì cũng thích vào Sài Gòn lắm, nhưng mà vì em ấy đang có bạn trai, nên vào thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Em ấy cũng bảo mình cứ vào đi, em ấy sẽ làm hướng dẫn.


Còn 1 điểm nữa, mỗi khi mình bày tỏ tình cảm hay sự ngưỡng mộ em ấy thì em ấy chỉ nói kiểu như:


Nhìn trên ảnh, đã trang điểm thế thôi, đến khi gặp sẽ chạy mất dép --> mình cũng chỉ trả lời là dù trang điểm thì em ấy cũng có những nét duyên riêng...


Hoặc: như hình bên dưới:


Tại sao con gái hay có kiểu nói vậy ?!


Từ hồi quen em ấy mình để hình avatar của em ấy nên chẳng có nói chuyện được với ai, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với mình @@. Chỉ có 1 cô ngày trước ở VN mình tán, giờ mình ko thích nữa nhưng cô ấy lại thích mình nói chuyện thôi.


Vấn đề mình băn khoăn ở chỗ, mình năm nay cũng 28 rồi (thực ra thì em ấy cũng 24 rồi mà), nếu mà cứ giữ vững mục tiêu là em ấy, rồi ngộ nhỡ em ấy ko có thích mình nữa thì coi như mình cũng già thật, hơn nữa lại bỏ nhỡ mất dịp tới về VN chơi, không có quen được ai. :(


Mình có nên vào Sài gòn không nhỉ ?!