Các mẹ các chị / em không biết nghĩ sao . Mình xin chia sẻ một chuyện hơi riêng tư của vợ chồng mình


Vợ chồng mình quê gốc Quảng Nam . quen nhau , yêu rồi cưới nhau . Thắm thoắt bé Bảo My gần 2 tuổi rồi .Vì công việc mình phải vào sài gòn này làm ăn . Vợ mình ở nhà chăm bé . Lúc trước 2 vợ chồng vẫn điện thoại , nhắn tin liên lạc . Nhưng giờ gần 3 tháng rồi . Do tình hình làm ăn khó khăn nên mình chưa có gữi tiền về . Và 3 tháng rồi . Mình gọi hàng trăm cuộc , nhắn hàng ngàn tin mà vợ mình vẫn không nhắc máy .


Mình biết , trước khi đến với mình , vợ mình cũng đã có bạn trai hàng 3 năm mình cũng từng có người yêu( chuyện đó cả 2 đều công khai rồi xí xóa )


Mình chỉ sợ dạo này vợ mình có sự thay đổi . Mình phải làm sao đây .


Nói thật các mẹ các chị . Trong này , mình ở nhà trọ trên vi-sip bình dương . Con trai mà , nhìn những cặp vợ chồng ...rồi nhìn các bé độ tuổi Bảo My , mình nhớ lắm nhưng không biết làm sao để cải thiện mọi vấn đề . Mong một lời khuyên