các mẹ à làm sao để người theo đuổi mình không theo đuổi với mình nữa mà sau này vẫn nhìn mặt nhau các mẹ nhỉ?
thật sự e không có tình cảm với người đó nhưng người đó cứ nhắn tin, gọi điện. e đã không trả lời tin nhắn và nge điện thoại.liệu như vậy người ta có ngĩ là mình khinh người và khó gần không nhể:-?:-?:-?
em muốn sau này nhìn mặt nhau thoải mái,đừng có nói này nọ e là được.a ấy :-?theo đuổ e , a chưa tỏ tình bao giờ thì sao mà em có thể nói thẳng tình cảm của mình cho a ấy để a ấy thôi đc.chả nhẽ e lại chủ đông nói a đừng tán tỉnh e nữa hả các mẹ.e có cái tính rất khác người là một khi đã k ưa ai thì không bao giờ liên lạc với người đó.nhiều đứa bạn e , nó k thíc người đó nhưng bọn nó vẫn là anh em tốt,.vẫn qua lại giúp đỡ nhau làm e ga tô lắm ý....e chỉ sợ mình làm như mấy đứa bạn lại làm họ hiểu nhầm k chịu rút lui thì chít e..nên em toàn chạy xa hàng trăm cây số các mẹ ạ.:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuy không trực tiếp đến chủ đề của topic nhưng...