Em chào các anh chị em trong diễn đàn, em mới lập nick này vì thật sự cảm thấy bế tắc không biết tâm sự cùng ai. Em năm nay 25 tuổi, em và cô ấy yêu nhau cũng được hơn 2 năm, sống chung gần 1 năm nay, em cứ nghĩ rằng với tất cả tình yêu thương và quan tâm chân thành của mình là có thể đủ để che chở cho cô ấy suốt đời. Nhưng có lẽ câu nói "tình cũ không rủ cũng tới, tình mới không đuổi mà đi" là thật. Lúc gặp cô ấy thì cô ấy mới chia tay bạn trai sau 6 năm quen nhau vì anh đó không biết cố gắng làm ăn, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Hồi mới quen cô ấy, em cũng thật sự khốn khổ mỗi lần an bạn trai cũ của cô ấy đến hăm dọa, chặn xe rồi đòi giết nhưng thời gian trôi qua, tụi em chuyển nhà đi chỗ khác, hai đứa làm khác công ty, tưởng mọi chuyện thế là ổn nhưng gần đây cô ấy tiếp tục liên lạc lại vì bất ngờ có cô bạn gái mới của anh đó nhắn tin nói rằng họ đang ở cùng nhau. Nhưng khi anh đó gọi cho cô ấy thì phủ nhận, và đột nhiên cô bạn gái mới của anh đó cũng lại quay về với người yêu cũ, nên cô ấy tin tình yêu anh đó dành cho cô ấy vẫn còn nguyên nên đòi chia tay với em để lấy người đó. Cô ấy nói cô ấy không xứng đáng với em. Em vô cùng đau khổ và giận, em không thể khuyên được gì ở cô ấy, vì những lời em nói ra, cô ấy chỉ xem là sự hờn ghen. Em phải làm sao để giữ chặt cô ấy đây, em thật lòng rất yêu cô gái này.