Em biết câu hỏi của em "củ chuối" lắm lắm nhưng mà nó làm em đau đầu quá nên mới thu hết can đảm lên đây nhờ cả nhà tư vấn giúp em:Sad:. Chuyện là em và chàng của em quen nhau được gần 2 năm rồi, nhưng mà chính thức nhận lời yêu đương thì mới 2 tháng nay thôi. Em đang du học xa, lệch giờ nhau đến 5 tiếng nên em với chàng chủ yếu liên lạc qua Yahoo và Sky. Giờ em chỉ viết bài nên lúc nào cũng đóng đô ở thư viện và mở máy online, chàng đi làm nên tranh thủ ở lại chát chít với em sau giờ làm, rùi đi quoánh cầu, xg rùi về là lại online 888 típ với em. Yêu thì yêu rồi, vui thì cũng rất vui nhưng mà hơi "len ten":
1. hic, cứ ngày 5 tiếng chát chít đều đều thế thì hết chuyện để nói mất thôi:Crying: (đến giờ thì vẫn ổn ạ, em là em cứ lo xa xa:Angel:)
2. lệch giờ hơi oái oăm nên lúc chàng rảnh toàn giờ làm việc hiệu quả của em, hichichic Cả nhà chỉ giúp em làm thế nào để giãn giãn ra với ạ, chứ thế này em mà thi rớt thì chít em:Crying:
Em cám ơn mọi tư vấn của cả nhà ạ. Chúc cả nhà ngủ thật ngon nha:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn xem link này:
hôm nay trời cũng đẹp :Battin ey:
chắc ngày mai trời vẫn đẹp :Laughing:
đùa tý thôi, chứ tần suất mỗi...
Yêu nhau thì k bao h thiếu chuyện để nói đâu bạn ạ :D Trên trời dưới bể gì gì...
mãn teen thì sâu lắng hơn 1 chút, nồng nàn và ch...
Bạn ơi, ko nói được câu nào tử tế hơn thì cứ im đi cũng ko ai bảo bạn câm đâu...
mãn teen thì sâu lắng hơn 1 chút, nồng nàn và ch...