Đã từng có một hạnh phúc , giờ là kết thúc của niềm đau , thôi thì hảy quên mau , cho nổi đau chưa hề tồn tại .
Tôi và cô ấy tình cờ quen nhau qua một người bạn học chúng tôi học chung một trường nhưng chưa gập mặt nhau bao giờ, tôi và cô ấy thường online chát, trò chuyện chia sẽ tâm sự trong cuộc sống cũng được một thời gian, và tôi ngỏ ý muốn hẹn cô ấy ra gập mặt và cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý . Lần đâu tiên tôi hẹn con gái đi úng nước,
vì tôi hơi vụn về và nhút nhát, nên hơi sợ sẽ làm cô ấy buồn và không có ấn tượng tốt về tôi , và cố ấy cũng đã đến thật không tin vào mắt mình cô ấy an mặc rất giãn dị không trang điểm nhìn cô ấy có một nét tự nhiên , có lẽ vì như thế mà tôi đã thầm yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó chúng tôi ngồi im lặng rất lâu và cô ấy luôn luôn là người bắt chuyện trước làm cho tôi cảm thấy ngượng , sau vài câu xã giao tôi đã có chút tự tin để trò chuyện với cô ấy nhiều hơn và cũng lâu lâu nhìn trôm cô ấy .... và cũng bị phát hiện,
cô ấy hỏi tôi " sao anh nhìn em giữ vậy bộ mặt em có dính gì hả ? " lúc đó mặt tôi đỏ hết lun . Tôi trả lời lắp bắp " Không có đâu tại em xinh quá ,đã hớp hết hồn vía của anh rồi " nghe xong cô ấy bật cười , một nụ cười rất thân thiện, đã khiến cho con tim tôi càng thêm giao động, tôi thầm nghĩ không biết tôi đã bắt đầu biết yêu rồi phải không nữa...sau cuộc trò chuyện chúng tôi lại càng thân nhau hơn, thời gian cũng trôi quà , cũng đến giờ chung tôi phải tậm biệt nhau rồi , vì quán nước gần nhà nên chúng tôi đi bộ về , và thế là kết thúc một cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời tôi .....!:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1