Em với người yêu làm chung công ty nhưng khác phận.Sau 1 thời gian theo đuổi ,em với anh quan nhau tới nhau cũng dc 2 tháng rồi.
Ban đầu anh rất chiều chuộng em .lo cho em từng ly từng tí mặc dù thu nhập của anh ko cao Em rất yêu và quan tâm tới anh ấy
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi bộ phận của em có 1 chị vô làm.
Chị này hơn em 1 tuổi ,và kém anh 3 tuổi. Từ khi chị ấy vô em cảm nhạn anh dành nhiều thời giqn cho chị ấy. Trong công ty chị ấy chẳng nói chuyện với ai. chỉ nói chuyện với anh thôi.Anh thì lúc nào cũng nói với em rằng coi chị ấy chỉ như là em gái thôi.Ban đầu thì em cũng tin.Nhưng........
2 người thường xuyên nhắn tin gọi điện qua lại.Và từ đó em có cảm giác anh ít quan tâm tới em và thường xuyên gây sự cãinhau với em.
Anh luôn tìm mọi cách gây sự để em với anh cãi nhau
Hôm thứ 2 vừa rồi. Anh và chị ấy đứng trước mặt em nói chuyện. 2 người ko nói chuyện bằng miệng mà ghi giấy qua lại cho nhau trước mặt em ,không cho em đọc.
Mấy lần giận nhau em gọi điện thoại cho ảnh ảnh ko thèm nghe máy. Em mới nhờ chị ấy gọi điệnthoại cho ảnh thử thì ảnh nghe máy ,thậm chí tắt máy gọi lại liền.
Đỉnh điểm là hôm qua ,em nghe mọi người trong công ty kể lại rằng anh kêu chị ấy ra ngoài nói chuyện,và 2 người hẹn nhau tối 24 đi chơi và chị ấy cũng đồng ý ....(trong khi anh ấy biết rằng ngày đó em có làm ca tối công ty.Thường thì ảnh lên công ty chơi vs em cho em đỡ buồn vì em làm 1 mình
Theo các anh chị là anh ấy và chị ấy có tình cảm gì với nhau không?Và anh ấy có còn yêu và tôn trọng em không?
đấy...e cũng cóa kon bạn như thế đấy...cũng dại dột wen nhầm cái thằng họ sở...mà cóa đẹp trai giàu có ji choa cam...nói nghèo thì hơi xúc phạm thằng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nhưng trước khi bỏ phải làm bẽ mặt thằng sở khanh và cái chị cáo kia nữa
đừng có đổ lỗi cho mỗi anh chàng, chị...
Chắc là tính dứt điểm nhưng ko phải nói lời chia tay đây :D
cái thứ này thì nên giải tán sớm đi em à. Để càng lâu em càng vương vấn.
Chuẩn đấy, chứ làm gì có thằng não lợn đến mức như thế, tán tỉnh ngay trước mặt người...
Nói thật, mình là chủ top, mình lôi lão người yêu ra "nói chuyện", hỏi thẳng luôn - tóm lại là...