Noel sắp đến rồi,em và bạn trai vừa chia tay, em thấy buồn và cô đơn quá. Và em sợ phải trả lời những câu hỏi của bạn bè về sự vắng mặt của bạn trai trong noel này. Ban đầu em đã định sẽ ở nhà gặm nhấm nỗi buồn 1 mình. NHưng nói thực cô đơn em ko chịu đc. Nếu có ai muốn chia sẻ bầu bạn với em trong dịp noel này thì PM em nhé. EM HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC ạ
ban lien lac voi minh nhe. minh 23t o tphcm , yahoo. ''hoangtudatinh_lovingyou'' , minh cug dag tim ban di choi noel ne. minh cug rat nghiem tuc. co gi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chị em nào cũng cảm thấy hụt hẫng mún tìm ai đó đi cà phê nói...
pm minh yahoo : tinhyeuchuathay1234
Nếu bạn sợ những câu hỏi đó mà luôn nhịn...
ko phải sống lại mà là được sinh ra bạn ạ. theo đạo kito thì đó là ngày chúa giáng...
vậy là noel này buồn rồi
có chị em nào cùng chung số phận thì cùng nhau đi chơi nhe
0974865602
thank's