Em sn 97, anh 94. E và a đã yêu nhau được hơn 1 năm r , nhưng chỉ trong lúc 1 lần caiz nhau, a ấy đã thích 1 ng khác các b ạ !!, vậy là t.y đổ vỡ vì 1 ng k đáng !
Nói về lúc yêu nhau, vì a ms là svien, gđinh cx k khá giả gì, em thực sự rất hiểu cho a, nên cx chả dám đòi hỏi gì a nh. Bố a mất từ khi a còn nhỏ, mẹ thực sự làm rất vất vả, mẹ đi chợ, mà cả nhà có mỗi mình anh ấy, em bt là nvay nên thương anh rất nh. Hồi còn yêu nhau sâu đậm, a vừa đi học vừa đi làm, làm bve ở siêu thị, cx chả đc nh tiền, cuối tháng có 600k, thì lúc 2 đứa gặp , có vào royal chơi, chẳng dám đòi hỏi a ăn uóng gì nh, 2 dua ra ngoài sân royal ngồi thôi, cái trời rét 5-6 mà m cx cố chịu, k dám vào trong đòi hỏi ăn uống gì, vì 1 bưcxa chơi trog đó chắc cx ngốn hết tiền của a rồi, sau đó lần nào cx thế, 2 đứa đều san sẻ chuyện tiền nog vs nhau. Thực sự là k ngại nghèo, ngại khó gì vs nhau đâu các b ạ, có 1 lần hôm đấy cãi nhau to, a ấy có đi nchn vs 1 chị thấy bảo vui vs hợp nhau lắm, vậy là 1 tuần liền chúh e k ns gì vs nhau, có lẽ anh ấy cũng qen vds kiểu c kia r thế là lúc 2 đứa bth lại vs nhau a ấy cứ chê mình các thứ, r hai đứa cx k ll gì nh nữa, đc vài hôm sau m có thăm mẹ a ấy mổ, bác ấy cx cứ nhắc nhở m rằng cháu có thg **** thật lòng k, nếu y n thì phải chug thuỷ nhé . Vậy mà , 1 vài hôm sau a ấy ns lời ctay vs m các b ạ , a ấy ns rằng a bị phân tâm vì mẹ vs các bác ns là sao yêu lại yêu xa nthe, ( m ở VP các b nhé), về sau khổ , ko nhờ vả đc bme vợ các thứ ......Hnoi thiếu gì bla blo, r mình còn thấy cái chị mà nchn vs a ấy như mình kể ở trên ấy các mẹ ạ, khi mình vs a ấy ctay nhau, đã nhảy vào tán và a cx đổ luôn r !, còn up ảnh đi xem phim đi chơi vs nhau các thứ, m còn pass fb a ấy, đọc đc tnhan vs n, 2 ng còn ns xấu e cơ các mẹ ạ , a ấy kể vs c kia a ấy đã phũ vs e ntn các thứ. Buồn lắm các mẹ ạ, thực sự từ lúc y nhau cho đến h , m chưa baoh dám đòi hỏi hay toan tính gì ở a, mà cuối cùng sau tất cả phũ phàng nthe đấy các mẹ ạ, đã có lúc mình muốn níu kéo rất nh nhưng a ấy vẫn dứt khoát ra đi. E thục sự k hiểu, mình đã làm gì sai để nhận lấy hậu quả này hả các mẹ ! , tsao cứ hết lòng vì ngta mà chỉ vì có ng khác vứt bỏ đc hết những ngày tháng khó khăn hả các mẹ . Giờ sung túc rồi, a đâu còn nhớ gì nữa, a đâu còn nhớ những lúc a đi làm 1 mình vất vả ai hay gọi điện độg viên a, lúc a ngã xuống ai đã sẵn sàng oẻ bên cạnh a,vậy đấy, h a vúet bỏ đi 1 ng dưng luôn luôn thương a rất nh mà chạy theo chị hơn tuổi kia đấy . Thực sự đắng lắm các mẹ ạ, ai đã trải qua chn giống e thì ms hiểu đc cái cgiac này ..!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1