Ngày xưa người đời đánh giá phụ nữ qua 1 câu "công, dung, ngôn, hạnh", coi đó là "tứ đức" là chuẩn mực của một người phụ nữ.
- Công: nữ công gia chánh
- Dung: nhan sắc, vẻ bề ngoài
- Ngôn: lời nói, cách ăn nói
- Hạnh: đức hạnh, cái nết
Hồi nhỏ mình vẫn nghe bà nội tấm tắc khen em dâu của bà là "mợ H đủ tứ đức", bà mình khó tính (chắc cũng thuộc dạng ... giặc bên Ngô chứ chả đùa :) ) ít thấy bà khen ai, vậy mà cứ nhắc đến người em dâu là cụ khen không tiếc lời, thế mới lạ. Mình tò mò hỏi xem "tứ đức" của bà H là cái gì thì được bà nội giải thích như trên, lúc ấy mình không phục lắm vì mình thấy bà H già tóp má chả có tí "dung" nào nhưng ko dám cãi bà vì sợ ăn vụt.
Sau này mình lớn lớn tí bà hay thủ thỉ: khi nào lấy vợ phải chọn người có đủ tứ đức M nhé, đừng có lấy gái đoảng như ... mẹ mày và vợ bác T :)) ( bác T là anh trai bố mình). Lúc ấy chả để ý lời bà, đến khi bà mất cũng chưa một lần đưa "cháu dâu tương lai" về để bà xem mặt. Trẻ trai yêu đương ào ạt, thích là nhích hầu như chả có tiêu chuẩn khỉ gì ngoài việc ... trông ngon ngon :)
Gần đây khi đã kinh lịch dày dạn và luống tuổi bỗng ẩm ương nhớ lại những lời ngày xưa của bà thấy có lý phết, các cụ dạy "phúc đức tại mẫu" vậy thì có được người vợ như trên vẻ như bạn đang xây nền "phúc" cho thế hệ tương lai còn gì. Nhưng nói là 1 chuyện, mẫu phụ nữ "tứ đức" ở thời hiện đại này (và có lẽ cả thời xưa nữa) vốn rất khó tìm, kể cả tìm được thì cũng chửa chắc bạn đã có duyên sở hữu được họ. Bản thân mình trong quá trình tìm vợ hiện nay lại lôi cái tiêu chuẩn xưa cũ ấy ra để xài, mặc dù áp dụng chính cái "tứ đức" ấy lên bản thân mình thì chắc còn thiếu lỗ chỗ :D Thế mà vẫn đòi hỏi người vợ tương lai phải có những yếu tố ấy mới chuối chứ, trong 4 đức thì có thể chấp nhận chữ "dung" ở mức bình thường, không khó coi quá là được. Ở đây có giai nào tìm vợ mang tư tưởng "cổ lỗ sĩ" giống mình không nhỉ? :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tại vì mình tên là Hạnh, và có 1 người bạn khác phái...
Thời xưa người ta chú trọng cái dung nhan của người phụ nữ là để ý về mặt tướng số, còn nhan sắc...
và về cơ bản...
Cụ lo tôi cái visa sang xứ Cao Ly đó...
Bao giờ đến tầm 40-45 là ông ấy sẽ cuống quít lên kiếm lấy một cô vợ -...
cụ sang nước nào vẫn bị cấm vận như Bắc Triêu Tiên mới có nhé