Do tính chất công việc em có dịp tiếp xúc với nhiều anh zai nhìn vào tưởng "ngon" đúng theo tiêu chuẩn xh: tri thức, có nhà tp, công việc tốt lương khoảng 20tr trở lên ở ngân hàng, ngoại hình sáng sủa dễ coi kiểu VN, ko đui què mẻ sứt, ko gay (cái này quan trọng)... mà vẫn độc thân 8-} Em thề là đk các anh này về ra mắt gia đình cô dì chú bác nhà em lần đầu là ai cũng lóa mắt ngay lắp tự :)) Nhà em còn bà cô 35t chưa chồng con gì ai cũng lo sốt vó. Thế mà sao các anh zai kể trên lại FA. Tiếp xúc xong mới té ngửa


Anh 1: Trưởng phòng cty X, sinh ra & tốt nghiệp trường Yale bên Mỹ. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ tân tiến của người Mỹ thì ảnh khá là "Việt Nam": thix gái đẹp thât đẹp, giỏi thật giỏi, cv tốt thật tốt, nhà phải giàu nứt khố đổ vách để anh còn dựa nữa chứ v.v nhưng vẫn chăm sóc anh như baby cơ :)) Nhiều lần thấy ny em chăm sóc tặng hoa quà cho em, anh cứ chảy nước miếng thèm thuồng, cứ hỏi em có cô nào vừa có hết các tiêu chuẩn trên lại vừa quan tâm nâng niu ảnh như trứng nước. Em thầm nghĩ: "Hay anh đi Thái 1 chuyến rồi về kiếm đại gia mà đào." 8-} Anh này dù mới tốt nghiệp nhưng ko muốn làm nhân viên quèn rồi từ từ đi lên, thix 1 phát lên sếp cơ (đúng kiểu phần lớn đàn ông VN thix ăn xổi dù đi Tây cũng ko chệch 1 li) :)) Anh cũng yêu đương tùm lum, nhưng ảnh xác định ngta phải cưa anh trc, nịnh nọt ảnh làm anh cảm động ảnh mới yêu (giống các em gái 17-18t thế). Đã thế lại còn đàn bà, nhờ ảnh chuyện nhỏ xíu, ảnh hứa giúp cho đã rồi khi ngta nhắc lại ảnh chửi ngta như hàng tôm hàng cá, trong khi chỉ cần lịch sự từ chối bảo ko thể giúp đc là xong :))


Anh 2: Keo kiệt thấy ớn. Sinh nhật nhân viên nhỏ tuổi nhất trong phòng ảnh, ai cũng thống nhất tặng em nó mấy cái voucher (cty cho free chứ ko mất mua $ nhé) :)) Thế mà ảnh im ỉm lờ đi, lấy voucher đem về cất riêng 8-} Thế mà sinh nhật ảnh ai cũng có đồ tặng, có bánh trái luôn để phần cho ảnh đấy nhá... Ảnh cũng tự biết mình ngon nên cho mình quyền yêu đương thả ga, ko ngại việc yêu 2 em nhà đối diện nhau cùng 1 lúc. Ôi đùng là chị em dễ bị cái mác ngon lừa tình :))


Anh 3: Anh này tâm sự với em nhiều nhất, thực ra ảnh biết em có bồ rồi nên cũng chả sơ múi đc gì, ngồi 1 lát ảnh kể tuốt tuồn tuột kinh nghiệm tình trường, từ cách chăn các em cấp 3 thế nào, rồi dẫn đi chơi kiểu gì để dắt lên nhà nghỉ, cách chọn gái đẹp (công nhận đt ảnh toàn gái đẹp nổ mũi) =P~... Trung bình 1 cuộc tình của ảnh kéo dài 6 tháng, từ làm quen tới lên giường rồi thấy ko còn hứng thú thì chia tay, ko ràng buộc gì cả OMG. Ảnh than cô đơn, yêu nhiều thế mà ko kiếm đc ai hợp. Em hỏi tiêu chuẩn là gì, ảnh kể 1 hồi em tóm tắt đc có chừng này, ít lắm: "Đẹp, giỏi, giàu, ngoan, nấu ăn ngon, phải cưa anh trước & làm anh cảm động, chăm sóc quan tâm vun vén anh nhiều, ko than phiền khi anh bận rộn ko có thời gian cho ngta, ko đt nhắn tin đòi hỏi làm nũng" 8-}8-}8-} Anh giải thix là con zai phải lo sự nghiệp, con gái nên tự hào & thông cảm vì bạn zai mình suốt ngày bận rộn ko có thời gian cho mình, ko trả lời tin nhắn hay chở đi chơi hoài đc. Đàn ông mà kè kè theo phụ nữ mất hết bản lĩnh. Phụ nữ khôn phải thông cảm & hiểu điều đó" =P~ Em ngứa miệng hỏi: "Nếu là em thì em khỏi yêu còn hơn, biết mình bận ko thể vun vén ty thì yêu làm quái gì?" Chưa kịp nói nên lời thì anh đã phán là ai yêu ảnh đk tốt thế, biết lo sự nghiệp thì ảnh sẽ kiềm ra nhiều $ cho lại cho bồ, nên bồ phải lo & chăm sóc cho ảnh là đúng :)) Em cười trong bụng: "Anh thix gái có sự nghiệp tốt thì ai rảnh nấu cho anh ăn mỗi ngày." [-( Ảnh tiếp tục than phiền gái cứ đc cái này mất cái kia (ơ, đó là tất nhiên), có gái nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa giặt đồ cho ảnh sex mỗi ngày như osin ko công, nhưng ko đi làm nên bám riết ảnh, ăn dầm ở dề nhà ảnh làm ảnh phát khiếp, còn gái khác cv tốt nhưng lại quên thiên chức chăm sóc người yêu, ảnh dỗi. Thành ra chán yêu :))


Cả 3 anh đều có chung suy nghĩ rất chảnh: "Ai yêu đc mình là có phước mấy đời." Họ biết "giá trị" của mình, trong thời buổi chị em ế nhiều, dịch gay có xu hướng lây lan, kiếm tiền ngày càng khó... Mấy ảnh ko care đã làm đc gì để vun vén tình yêu, chỉ biết đòi hỏi ngta phải tốt với mấy ảnh, thông cảm yêu thuong vô điều kiện giống nữ chính trong truyện ngôn tình thôi 8-|


Em đến là ngán ngẩm với zai thời nay. Hèn chi phụ nữ toàn than thở: "Đàn ông tốt biến đâu mất rồi?" Con zai có đk 1 chút là ko biết khiêm nhường sao? Có mẹ nào gặp rồi vào đây share nào.