Chào các a c ạ, e hơi dài dòng chút mong mọi ng cố gắng đọc để tư vấn giúp e :(. E và cô ấy là bạn học với nhau từ mẫu giáo ạ, nhà cũng gần gần nhau :) nhưng tới năm cấp 3 thì học khác trường và tới tận năm 3 đại học bọn e mới gặp lại nhau( e học ĐH ở trong Nam, cô ấy ở Bắc)lúc đó add fb, yh, sdt có trò chuyện hỏi thăm nhau, lúc đó thì cô ấy đã có bạn trai từ đầu năm ĐH (mối tình đầu) yêu nhau dc 4 năm cuối cùng 2 ng chia tay vì tên kia bắt cá nhiều tay, trong suốt thời gian yêu cô ấy cũng trao cái ngàn vang cho ng đó( cái này cô ấy nói vs e) cái chuyện trinh tiết thì e cũng đã chấp nhận từ từ( lúc còn sv, do đọc các bài tâm sự của a /c) nên e cũng k có ý kiến gì về vđ này có điều e k ngờ nó lại xảy ra vs e.nó khác xa những gì e đã tưởng tượng về 1 t.y (trước đó e hay mơ mộng tí ạ :P) cô ây là mối tình đầu của e, có lúc đang hôn :"> và có những hành động mơn trớn, lúc đó trong đầu e loé lên hình ảnh của tên kia và cô ấy làm những điều tương tự như vậy, hiện tại bọn e yêu xa dc 1 tháng rồi, e tiếp tục vào trong SG làm việc cô ấy thì ở ngoài Bắc,khi yêu cô ấy chỉ yêu vs 1 ng k 2 lòng cái này thì e bít ạ :) dù sao cũng là bạn từ bé mà, chỉ có 1 thứ rất khó chịu là dạo này hình ảnh tên ng yêu cũ kia nó quẩn quanh trong đầu e, trí tưởng tượng đc dịp ngĩ ra đủ thứ, Các a/ c cho e lời khuyên vs ạ,e muốn hét to lên cho khỏi bí bách trong người :((
p/s: tụi e cũng có ý định lâu dài chứ k phải là vui chơi qua đường ạ.