Em và anh quen biết nhau lâu rồi nhưng chính thức yêu thì chỉ 5 tháng gần đây thôi .tính em thì nóng, có chuyện gì hay la làng lên nhưng ko giận dai.hic,lúc quen nhau em và anh thống nhất là không công khai trên facebook để tránh mọi người bàn ra tán vào . vừa rồi em và anh có cãi nhau ,em giận quá nói thôi mình im lặng với nhau 1 thời gian đi để cho nhau thời gian suy nghĩ ạ.anh đồng ý !


dạo gần đây do rảnh rỗi và tò mò em có vào facebook anh để nghiên cứu thì phát hiện có nghi vấn.anh tỏ ra đặc biệt quan tâm tới 1 cô gái rất sexy ,status nào cũng like và comment . hình nào cũng like tới tấp (anh ko có bao giờ like hình người khác chỉ đặc biệt cô này mới như vậy ).và nhiều comment tỏ ra đặc biệt quan tâm tới chị ik. coi lại trên facebook thì anh và chị ik quen nhau lâu rồi . quen từ trước khi quen biết em cơ ak .có vẻ như anh thích chị ik còn chị ik thì bình thường coi anh là bạn thôi ,


sắp tới , anh tổ chức đi du lịch .em thấy anh rủ rất nhiều người trên facebook nhưng chỉ có 1 cặp vợ chồng và chị ik' chấp nhận đi thôi ạ. họ đi sapa,du lịch xa mà chỉ có 1 cặp vợ chồng và anh ik thôi mà chị ik lại đồng ý đi chung như vậy có phải họ đang quen nhau không cả nhà.lúc sau này em có hỏi thẳng thì anh bảo "anh với bé m chỉ là bạn "


mong cả nhà tư vấn giúp em ! thank cả nhà nhiều nhiều