Em chào các anh chị và các bạn,


Em có chuyện cần tư vấn ạ,


Do trong này có người quen, em không muốn công khai nên phải tạo 1 nick mới để post bài,


Em là nữ, năm nay 30 tuổi, người yêu em năm nay 34 tuổi (tạm gọi là A), bọn em quen nhau đc 5 tháng rồi,


Trước em thì A đã có 1 mối tình kéo dài 5 năm (tạm gọi là chị B), nếu B không bị bệnh nan y thì họ đã cưới nhau rồi, điều này em biết. Chỉ có 1 điều em không biết đó là: tính đến hiện tại mqh giữa họ không phải ex mà vẫn là người yêu của nhau, mặc dù họ không gặp nhau khá lâu rồi, thỉnh thoảng 1 tháng đôi lần B gọi điện cập nhật tình hình sức khỏe cho A.


Khi phát hiện ra họ vẫn còn giữ quan hệ với nhau thì em đã chủ động dừng lại, tuy nhiên được vài ngày thì bọn em lại quay lại với nhau, vì A luôn tỏ ra cho em biết rằng tình hình sức khỏe của B không tốt, không biết tương lai sẽ thế nào, chờ nhau 5 năm rồi, B không chịu cưới A vì lo A sẽ khổ, A thì đã lo trọn tình trọn nghĩa cho B, giờ A cũng phải nghĩ cho tương lai của bản thân, thế nên em lại xiêu lòng.


Cho tới cách đây 1 tháng, em thấy tình cảm có vẻ lạnh nhạt, nên đã nói chuyện với A và nhận được câu trả lời là: Anh vẫn còn nặng lòng với B lắm, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mqh của mình...


Về phần em thì, nếu lý do có thể khắc phục được thì em sẽ tìm cách, chứ hết tình cảm hết yêu rồi thì không cần phải níu kéo, tụi em chia tay trong im lặng.


Chuyện sẽ kết thúc ở đó nếu em không phát hiện ra mình có bầu, hiện đã được 4 tuần, em đã thông báo bằng tin nhắn cho A (em bối rối và lo lắng tới mức không thể đợi tới lúc gặp mặt). Tại thời điểm đó không biết A phản ứng thế nào, A rep lại rằng " Con cái là phúc phần, em không đùa chứ" và vài câu hỏi han không liên quan nữa. Từ đó tới nay đã hơn 1 tuần, A không có bất kỳ phản hồi nào lại, hẹn gặp mặt không được vì bận. Em nhắn tin hẹn gặp thì A nói" Anh đang suy nghĩ rất nhiều về mqh của mình, Anh cảm thấy rất không tự nhiên, không phải là anh nữa, nhiều đêm anh không ngủ được" rồi lại lặng im.


Tối qua em đã nt cho A là muốn gặp mặt và chủ động tới chỗ A, tuy nhiên không gặp được A, đt thì tắt máy, em đợi 4 tiếng thì về, em nhắn 1 tin cuối cùng cho A:


"Em gặp mặt chỉ muốn hỏi anh mấy câu, không phải là quá khó đối với anh, Anh đừng ủy mị như thế, trong trường hợp này em là người lo lắng hơn ai hết mà. Em sẽ đợi tớ 11h, nếu anh vẫn không chịu ra thì coi như anh đã qđ từ bỏ tất cả, từ bỏ con của anh, và không bao giờ gặp lại em nữa". sau đó em đã khóa fb, chặn sđt A, em không muốn nói bất cứ điều gì liên quan đến A nữa. Em đoán ai cũng hiểu được tâm trạng hiện tại của em, 1 đứa vừa bị người yêu bỏ, lại vừa có bầu.


Giờ em không biết phải làm sao với con của em, em không đủ dũng khí để đối diện với bố mẹ mình, em cũng không đủ nhẫn tâm để bỏ đứa con của mình.


Em phải làm gì đây ạ, em rối bời quá.