Em có chuyện liên quan tới tình cảm muốn ace tư vấn giúp đặc biệt là lời khuyên của các anh nhé!



E cũng mới quen anh ý được gần 2 tháng. Chúng e đi uống cafe cùng nhau 1 vài lần rồi. Bọn e quen nhau qua giới thiệu ạ. Cũng có lần anh ý nhắn tin là anh ý thích em, nhưng thực sự e cũng hơi sợ vì mới quen nhau mà đã nói vậy.



Mới đầu anh ý hay nói chuyện và nhắn tin cho em. Nhưng khoảng thời gian gần đây có lẽ đã quên e hay sao chẳng nhắn tin nữa ? E cũng không dám hỏi anh tại sao hay vì lý do gì đấy….???



Công việc của anh ý khá bận rộn, nên nhiều lúc e muốn nhắn tin nhưng sợ phiền đến anh. 1 tuần chắc e cũng chỉ dám nhắn tin nói chuyện với anh ý 1 lần thôi. Con gái hay nhắn tin nhiều quá nhiều, nhiều khi con trai lại coi thường.



Nhưng với tình huống này thì ace cho em ý kiến giải quyết với ạ, Và con trai mà tính tình khô khan quá thì em nên làm thế nào bây giờ ạ!