chẳng là 5 tháng qua e và một anh (hơn e 1 tuổi) đe ý nhau qua fb. lần đau có nc hẹn off nhưng e lúc đó đang đau buồn chuyện tc cũ nên chưa muốn bắt đầu ngay, nhưng cũng k từ chối. tưởng đâu a ấy sẽ tin nhắn (qua fb) để làm ấm cuộc hẹn nhưng k a ấy quá vip nên đã giận e, k thèm nc với e nữa. và từ đo đen nay 5 tháng rồi mà chỉ xem thái độ của nhau qua fb.


nói mọi người đừng ném đá chứ e là gái ngoan và truyền thống (và cũng quen được zai quan tâm rồi) nên kiêu tý k ngờ a ấy còn kiêu hơn e. anh ấy rất đao hoa, k thiếu gái trẻ đẹp xung quanh nhưng chưa chốt được ai. e đã u30 rùi nhưng không đến nỗi nào (nếu cần chi tiết e sẽ kể sau ạ).e tự nhận về khoản trẻ và xinh k bằng mấy e đo (ma e có biết ai đâu, chỉ thấy anh ấy like ảnh của những e đó mà cũng chỉ mấy lần like thôi, về sau k thấy like những ảnh kiểu đó nữa) nhưng so với tuổi là trẻ hơn tuổi và cũng duyên (mọi ng nx vậy), cũng có nhiều ưu điểm khác nhưng vì anh ấy k quen e ngoài đời cũng k thân với chị bạn của em (bọn em có mutual friend, chi ay la ban hoc cùng e, là đong nghiêp cua a ay) nên anh ay chua đổ e được. anh nhìn già hơn tuổi nhiều (tuong sn 76 chu khong phsi 83). qua fb em biết đuoc a ay cáo già, kén chọn với tiêu chí xinh, ngoan, trẻ... còn những tiêu chuẩn ngầm thì k rõ lắm (có vẻ thích sexy). đọc tiểu sử qua fb thì e thấy a ấy khá gần gũi nên mới hi vọng :p những status của a ay là nhắm đến mọi đối tượng (trong đó có e nữa)


sau nhiều lần ngầm tán tỉnh và thăm dò ý tứ qua fb thì e biết a ấy muốn e chủ đong hẹn gặp ( anh ấy ví mình như hoàng tử chọn lọ lem, mà lo lem va hoàng tư chỉ gặp được nhau khi lọ lem tự tìm đến hoàng tử). nhưng e thì k thích thế. e muốn làm cách nào đó a ấy phải hỏi han e trước. theo nhà mình làm thế nào để anh ây hỏi han, có biểu hiện thích em hay là e k có cửa như vậy? ngưoi như anh ấy, nếu thích ai thì sẽ cư xử như thế nào ạ? lần đau bọn em chat với nhau khá thân thiện, vui vẻ, anh ay tỏ ra rất nhiệt tình gặp gỡ nhưng kiêu ngầm ( e nhạy cảm nên biết được điều đó, mà sau này thấy rất đúng- kiêu ngầm).


quả thực a ấy lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người, có điều đang kén chon đieu gì đo... nên chưa tiến đến với ai... có vẻ cũng giống e cả thèm chóng chán nữa. bọn e có khá nhiều điểm chung nhưng mà k gặp nhau thì khong có cơ hội nào cả :( e nghĩ nếu e chủ đong trước là e thua, e sẽ giống như những cô gái xung quanh anh ấy nên e muốn anh ấy chủ đong trước (cho chắc thắng)


cả nhà cho e vài nhận xét với. trường hợp này nếu từ bỏ e rất tiếc nhưng nếu tiếp tục mà lúc nào cũng phải chạy theo anh ấy thì e không theo được, đành tìm người khác vậy :(