Nhờ Anh/Chi tư vấn giúp em: Nên chia tay hay níu giữ
Trước tiên em xin cám ơn Anh/Chi đã xem bài và chia sẽ cùng em. Câu chuyện của em sắp kể ra đây thật dài và em muốn có những lời tư vấn thật lòng từ Anh/Chi. Em viết văn hơi dở mong Anh/Chi xí xóa
Kính thưa Anh/Chị em và bạn gái em yêu nhau đã được gần 4 năm, em là con trai trưởng trong gia đình và là người có đạo Thiên Chúa. em và bạn em đã trải qua nhiều sóng gió và những khó khăn trong cuộc sống để đến hôm nay chúng em chuẩn bị cưới thì cô ấy nhất quyết không học đạo, cũng kô học giáo lý hôn nhân luôn, cô ây muốn cưới như những người không có đạo. Em đã dẫn cô ấy về ra mắt họ hàng cùng gia đình nói chung là mọi người rất thích cô ấy. lúc trước yêu nhau thì cô ấy nói là sẽ đi học đạo, học giáo lý hôn nhân còn con cái sau này sẽ cho theo đạo của Anh hết. Nhưng hôm 2/9 vừa rồi em dẫn cô ấy về quê chơi và khi đi vào HCM lại tự nhiên cô ây kô chịu cưới nữa nếu muốn cưới thì không học hành gia cả và kô làm gì ở nhà thờ hết. Kiểu như bắt em phai hy sinh chon 1 thôi. em đã thuyết phúc rất nhiều cũng tìm hiểu xem hôm 2/9 về quê Me có nòi gì kô những tất cả đều tốt cả. Hôm vào bến xe 2 đứa xuống xe con vui vẻ rôi em đi lấy xem máy gởi ở bến đi đón cô ấy lúc chất đồ lên xe em chất lên phía trước hết vì em sợ cô ấy xách nặng cô ấy bực mình lên rôi từ đó đến hôm nay cô ấy kô vui vẻ với em nữa mà luôn khó khăn với em đặc biệt là bắt em nếu muốn cưới thì cưới ko học hành gì hết. Cô ấy nói nếu Anh muốn cưới thì em sẽ kô học hành gì hết còn không thì chia tay.Gia đình cô ấy rất quý em Chi của cô ấy cũng lấy 1 anh có đạo và cũng đã đi học đạo rồi cưới nhau. Mong Anh/Chi tư vấn giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn gái bạn đã chịu nhượng bộ bạn việc sẽ theo học...
Em đã làm lành được với bạn gái em rồi. và đúng như các bạn dự đoán là đằng sau có uẩn khúc. Hiện nay...
E nói đùa thui nhá, đừng mắng e :D
hôm qua em có nói chuyện với bạn em là đi học giáo lý hôn nhận để biết, để dạy con,... sau này. Cô ấy nói...
Người có đạo nếu lấy người ngoại đạo mà...