Em vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với anh và giờ thì em lại nhảy vô mục tâm sự của WTT, nơi chúng mình gặp gỡ để viết lên nhật kí tình yêu của chúng mình, kể từ ngày chúng mình gặp gỡ. Em muốn lưu giứ một cái gì đó làm kỉ niệm xuyên thời gian, để sau này về già mình vẫn có cơ hội đọc lại, để cho Bông và Bi biết chuyện tình yêu của bố mẹ chúng thế nào, đồng thời cũng thỏa mãn thú vui đam mê nho nhỏ của em về viết lách. :)) Một công mà bao nhiêu là chuyện đấy hâm ah. :p
Em sẽ không để hâm biết em viết những dòng này đâu, cho đến ngày hâm tự phát hiện ra và "tha hồ"... mà ngạc nhiên nhé, yêu em nhiều bất ngờ mừ. Dạo này công việc của hâm rất bận, mà topic của hâm cũng trôi đi từ bao giờ rồi nên hâm cũng không ghé vô mục này nữa, em thoải mái tung hoành, hehe.
Xem nào, em bắt đầu kể từ ngày cơ duyên chúng mình gặp gỡ nhé! ^^
Continue... Sau màn tung profile cho nhau, không biết 2 đứa mình ai tung trước nhưng nhìn vào đó, em choàng toàn tập luôn, chúng mình đều có những điểm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hà Nội, 13/05/2015
Anh thân yêu, hôm nay anh khiến em bình yên lắm, cảm giác như được...
Sau màn tung profile cho nhau, không biết 2 đứa mình ai tung trước nhưng nhìn vào đó, em choàng toàn tập luôn, chúng mình đều có những điểm...
Nghe tên nick là biết. Né 100m :v
Trong tiết thời giá rét của mùa đông, em lọ mọ dậy trong cơn mơ màng để có thể chiến đấu với công việc...
M Đang mong gõ cửa nhanh nhanh đây... ra ngoài thấy mí a...
Dạ, còn nhiều chị ah, một chuỗi ngày dài liên tiếp, còn...
Hì hì, em cám ơn anh(chị) ah! :))
"Duyên" vẫn chưa gõ cửa nhà Miu đó, lúc đến rồi tránh cũng...
Mún lắm ... mak hình như trai chết hết ùi thì phải.. tìm hok ra ....
Đang ế mà hóng hớt quá nha, lo đi tìm tình yêu đi. Hehe.
3 từ "không xấu zai" đập ngay vào mắt em và em đã inbox, em bảo với anh là để em đăng topic nói về tâm sự của mình...