Hôm nay reg nick mới vào tâm sự 1 tẹo xem nào. Tình hình là box mình dạo này hơi bị nhiều topic Cọc đi cưa trâu rồi, kế sách cũng dc đưa ra ko ít, mình cũng bon chen giành ít đất tâm sự kể lể với người cho nhẹ cái bụng chứ chả kể dc với con bạn nào, buồn hết lòng mề.
Tình hình là mình đang để ý 1 cậu bạn học chung thời THCS. Ngày xưa ấy thì cũng có thik hắn rồi, nhưng hồi ấy còn nhát, còn tự ti là vịt con xấu xí nên chỉ để trong bụng thôi, bẵng đi gần chục năm mới có dịp gặp lại trong hôm họp lớp, ôi bạn ấy vẫn trắng trẻo, xinh xắn và học giỏi như xưa. Thế là bao nhiêu xúc cảm nó cứ bay vèo vèo từ tim tới óc, vậy mà hôm ấy cũng chẳng kịp nói chuyện gì nhiều với chàng, chỉ kịp xin số đt rồi lại mải mê 8 với đứa khác akak. Về tới nhà mới ngẩn ra, ơ bạn ấy cũng hay hay đấy chứ. Chẳng biết hôm ấy có kịp lưu lại cho chàng ấn tượng gì ko, ngoài cái việc mình khác ngày xưa hơi bị nhiều.
Ngày lại ngày, bắt đầu năm học mới, bài với vở, lịch học, lịch làm nhóm, lịch làm thêm tán loạn cả lên, chẳng còn thời gian đâu mà ngồi nghĩ ngợi về chàng. Tự nhiên hôm nọ thấy chàng để lại lời nhắn trên FB của mình, hỏi vu vơ 1 chuyện cũng vu vơ mà hôm họp lớp mình có kịp nói cho chàng nghe. Hớ hớ, bao nhiêu máu nóng nó dồn lên tận não, tim đập rộn ràng, sao lại có cái cớ hay ho thế này để bắt đầu 1 câu chuyện với chàng ấy nhỉ?
Thế là reply ngay tắp lự, cố tìm 1 câu trả lời dí dỏm nhất, con trai thik con gái vui tính có đúng ko nhỉ?:Thinking: chờ mãi chẳng thấy chàng reply tiếp, buồn mất 1 hôm, hôm sau vào lại FB đã thấy thêm 1 câu trả lời nữa. Vui ơi là vui:Laughing: lại reply "vội vàng 1 cách đầy suy tính", tới giờ là ngày thứ 2 vẫn chưa thấy chàng reply, check FB thì ko thấy chàng có activity nào mới nhất-> vẫn còn hi vọng chàng chưa vào FB chứ ko phải ko trả lời mình. Kiên nhẫn 1 tẹo nào J ơi.
Nhưng tự nhiên lại băn khoăn tự hỏi, quái thế ko biết chàng đã có bạn gái chưa, trên Fb ko thấy thông tin thông báo gì cả, lục lọi cả cái FB của chàng cũng chả có tẹo thông tin nào, ngoài vài tấm hình chàng có chụp chung với gái khi đi chơi với lớp-> ko đủ bằng chứng kết luận, khối anh mình quen cũng chả có tẹo thông tin nào trên FB, nhưng ngoài đời thì có người yêu đàng hoàng. Lại quay ra phương pháp cổ xưa nhất, hỏi vu vơ đứa bạn cũ coi sao, nó khẳng định chàng chưa có bồ-> vẫn chưa tin dc vì con bé cũng chỉ nghe nói thế chứ ko thân. Tò mò chết đi dc nhưng tự nhủ ko dc manh động, bứt dây động rừng thì tiêu hết mọi bề.
Bước tiếp theo đã xác định: kiểm tra ngay thông tin chàng có bồ hay chưa? Có rồi thì ta rút êm, chưa có thì ta tính tiếp. Nhưng chả lẽ lại đi hỏi thẳng chàng là Bạn gì đó ơi, bạn có bồ chưa? Hỏi thế chẳng may thì xui mà gặp phải 1 thằng vớ vẩn có bồ rồi mà ham đèo bòng, nó cho vào tròng ngọt xớt thì khó rút ra, mà xui nữa chàng là zai tốt, thấy thế lại sợ loại con gái vô duyên như mình mà chạy mất dép thì tiếc đứt ruột. Vậy nói tóm lại, chàng ơi, làm sao biết chàng có bồ hay chưa? :Straightf:
Thôi mình đi ngủ nhá, để mai xem có dc tí tin tốt lành nào mà update cái topic này hay ko.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em cũng teen giang nhưng con trai ạ
Nhìn quả dưa thì chắc chủ top muốn ăn rồi a nhở.
Dung thường người ta lấy z nhiều hơn còn J thì các mợ tên Giang rất hay lấy làm chữ viết...
Mình cá thím chủ tên là Dung hoặc Duyên.
Dưa to thế :)), nhìn ngon đấy, chẹp chẹp :o
Chủ thớt cứ bình tĩnh, nói chuyện bình thường ở cấp bạn bè đi cái đã, vội...