Chuyện là bạn trai của em như thế này,em ko biết phải bạn trai em thuộc "loài động vật quý hiếm" hay ko?:60:


-Em và anh đó quen nhau gần 4 năm rồi,2 đứa học chung lớp với nhau. Nhưng chỉ mới năm tay và hôn thôi. Có khi 2 đứa ngủ chung buổi trưa,nhưng tuyệt nhiên ko xxx với nhau. Có lần em thử lòng anh ta,lúc đầu thấy anh ta hớn hở lắm. Nhưng 1 lúc sau anh ta nói thôi,để sau này cưới nhau nha.Em thấy lạ,rất nhiều bạn bè chạc tuổi em và anh đã làm chuyện đó,mà sao anh thì ko? Thiệt tình là em cũng không muốn đâu,nhưng thử lòng anh ta thôi. Thử trước giờ cũng 6,7 lần mà anh ta cũng đều từ chối. Cưng em thì khỏi phải nói:Silly: hơn cả trứng đấy,muốn gì chiều nấy( trong khả năng của anh ấy hjhjhj),nhưng hơi chăm sóc kỹ làm em cũng mệt. Mới cách đây 2 tháng,em dự định sẽ đi chơi Quy Nhơn với tụi con gái nhóm bạn em để giải tỏa áp lực sau kỳ thi,anh thấy nhà em đang khó khăn và cũng ít khi xin tiền bố mẹ. Anh chủ động nhịn tiền tuận,1 tuần xài có 20k ah( 1 tuần dc 300k) để dành suốt hơn 1 tháng trời cho em co tiền dằn túi đi chơi,cảm động quá' hjx...hjx... Nhưng gia đình anh ta hay bị xào xáo,nên em cũng thấy bất an :Sad:(mẹ anh ta gây nợ nần nhưng cũng được anh ruột người em yêu đang làm bên nước ngoài trả nợ dùm,ba thì bị chứng bệnh mất trí do bị dập não):Worried:. Sự học anh ấy thật trớ trêu,đang học năm cuối đùng 1 cái trường phá sản,bán cho trường khác,không dạy chương trình cũ anh đang học nên anh bảo lưu hồ sơ. Giờ anh chỉ học AV,mục tiêu của anh là trong vòng 1 năm nữa lấy 2 cái bằng toeic và toelf,mỗi cái 500points. Rồi thử xin việc làm,hoặc may mắn thì aplly du học để có cái bằng đại học sau này dễ xin việc làm. Tại 2 đứa cũng 21t rồi,ko còn trẻ để ham chơi,nên tính trước:Thinking:


-:Donttella:Sẵn đây cho em hỏi các anh chị tư vấn giúp em là không có bằng DH,CD chỉ có bằng cấp 3 + bằng toeic 500p + bằng toelf 500p thì có thể xin việc làm lương 1 tháng trên 5tr ko ah. Lời cuối cùng là em xin chúc các anh chị trên wtt mạnh khỏe,cầu gì được nấy.:o