Em chào các chị ạ!


Em mới tham gia diễn đàn, có chuyện lăn tăn quá nên muốn nhờ các chị cho em xin chút ít kinh nghiệm với ạ :(


Kiểu là em cũng sắp đến cái tuổi các cụ cho “xuất chuồng” rồi, nên cũng hay lân la đọc mấy bài viết trên mạng về cuộc sống sau hôn nhâ, mẹ chồng nàng dâu này nọ, tính lại hay nghĩ linh tinh nên nhiều khi em thấy nản quá :(. Nhất là đọc mấy bài sau cưới mà phát hiện ra bộ mặt thật của chồng em lại càng khiếp :((. Nói gì thì nói, em cũng không phải bi quan quá, nhưng nếu lấy phải ông nào mà “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” thì đúng là…:|


Em nhờ các chị cho em ít kinh nghiệm nhận diện mấy anh như thế này được không ạ? :(


Em cảm ơn các chị ạ!