Hôm qua đi chơi Trung thu ( lần hò hẹn đầu, còn đến nhà chơi 2 lần rồi) với 1 zai. Zai bẩu là “ nhà anh ai cũng cao……” rồi “ em gái em có khi còn thấp hơn em ý nhỉ?”. Zai này là giảng viên một trường quân đội, gia đình khá giả, cũng vênh từ đầu rồi, nhưng là cháu của bạn bố tớ nên tớ cũng nể. Chả biết trình học thức và văn hóa của hắn ở mức nào mà dám thế.
Tớ siêu lùn, lại toàn gặp các zai cao chênh vênh.
Hồi trước đi với ex gặp gỡ bạn bè, trong lòng cũng mất tự tin đấy, vì bạn zai toàn cao ráo xinh xắn, nhưng cứ AQ rằng zai mà thích mình thật thì chả vấn đề gì, thế nên vẫn vui vẻ xởi lởi tự tin như thường.
Trước nữa có một thằng đồng nghiệp bảo với tớ đại ý: lùn và còi như em chả thằng con trai nào thích đâu. Ờ thì mỗi người một tuýp người, cậu chả thích thì người khác thích, mà cũng ối người thích rồi đấy. Với lại đàn ông con trai trông ra dáng thế, mà buông mồm nói thế với một người phụ nữ thì tớ cũng xếp vào loại ít hiểu biết ( ít nhất về phương diện giao tiếp)
Mẹ tớ bảo là vì giới thiệu nên giãn dần ra chứ đừng cắt phựt một cái. Còn tối qua tớ muốn cho hắn một thoi mà vẫn lịch sự cười cười nói nói như ko.
Tớ vẫn AQ mà sống, chửa bao giờ nghĩ một thằng ko đến với mình vì mình lùn là đáng tiếc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
úi cha, hổng phải lỡ miệng, bạn ý...
:D
Cơ mà cao thì seo mà thấp thì seo?
Cao hơn về chiều cao hay cao...