anh là người đã li dị vợ và có 2 con , anh ta da ly hôn khoảng vài năm rồi , tôi cũng có 1 con và ly hôn đã lâu .chúng tôi gặp nhau và có tình cảm ,tôi cũng muốn bù đăp tình cảm và nuôi tất cả bon trẻ vì chúng nó ngang tuổi nhau . tuy nhiên sau mottj thời gian yêu nhau anh ta kể thất rằng vẫn quan hệ td với vợ cũ vì họ hợp nhau về vấn đề này ,khi nào lấy vợ mới anh ta sẽ thôi ( còn lý do chia tay nhau tôi không hỏi ). tôi nói rõ rằng có thẻ ăn uống cùng , giúp đỡ nhau .. nhưng chuyện
đó thì không được , chúng tôi sắp tiến đến hôn nhân nhưng khi biết điều này tôi suy nghĩ lại .liệu sau này khi ;ấy nhau rồi điều đó sẽ xảy ra thì sao đây ?
tôi rất buồn vì con tim đã trot yêu sau bao năm đổ vở bây giờ...
bạn bảo tôi phải làm sao với vần đề này ? bao đêm tôi mất ngủ vì những không biết phải quyết định như thế nào