Người yêu quá vô tâm và bận rộn. Có ai như em không ạ??????
hic. anh chị ơi, cho e lời khuyên vớii ạ, có ai yêu mà như em k?
người yêu e thì đã đi làm, 86 ạ, công việc rất bận rộn tầm 8h tối mới về đến nhà. bọn em yêu nhau cũng đc hơn 1 năm rồi, e thì là sv năm cuối nên rất rảnh tuy nhiên e biết ny e bận rộn nên trong ngày hầu như e cũng k nt hay gọi điện j cho a í, chỉ có a í tối đi làm về thì thường gọi điện nc với em 1 lúcc thôi ạ
ngày xưa mới yêu thì hnao cũng đi chơi, rảnh là gọi điện, nt, nhưng h thì giảm xuống còn 1 tuần/1 lần vào t7, CN. có hôm thì chỉ T7 thôi, CN a í ngủ cả ngàyy. Đã thế lại còn vô tâm nữa ạ, ngày lễ cũng chẳng bh mua quà gì cả. mà e thì thuộc type lãng mạn, e cũng góp ý r nhưng a ý bảo e phải thông cảm cho a.
e chán lắm ạ, yêu mà còn thế này thì sau cuộc sống gđ chắc nhạt nhẽo lắm đây.
em nhìn lũ bạn đc ny chăm sóc quấn quýt mà thèm, có chị nào như e k thì vào đây vs e ạ.