Chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu trước mình là nam, năm nay 26 tuổi. Nick này là mượn của đứa em trai do mình không rõ cách thức làm nick cho lắm.
Chuyện của mình cũng không phức tạp lắm, tuy nhiên nó dai dẳng quá nên mình chẳng biết làm thế nào. Người yêu mình kém mình 2 tuổi, cũng đi làm hơn 1 năm rồi. Thời gian đầu cô ấy đi làm, mình cũng thông cảm thay đổi môi trường, từ đại học sang môi trường văn phòng nên có hơi lơ đễnh trong việc chăm sóc người yêu. Tầm cách đây 7 tháng mình phát hiện ra cô ấy buổi tối hay làm gì đó rất lừoi nhắn tin cho mình, lúc đầu thì ngỡ cô ấy ngoại tình, kiểm tra thì hóa ra là cô ấy mê chơi game trên điện thoại. Mình có dặn dò thì cố ấy bảo là em chỉ chơi chút nữa thôi. Từ đợt mua laptop cho cô ấy tiện làm việc thì mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn nữa. Việc chúng tôi đi chơi hay gọi điện, nhắn tin ngày càng thưa. Giả sử đó là một người đàn ông khác thì mọi chuyện nó đã khác, đây lại là những thứ ảo trên màn hình.
Mình rất bối rối dù đã khuyên nhủ cô ấy nhiều rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn cũng...
chơi cùng nàng đi bạn, chơi cùng vui lắm đấy. đây là sở thích rồi, rồi đến 1 lúc nàng chán thôi hihi
Người yêu chơi game 1 chút thôi mà có gì phải nghiêm trọng vậy...