Mình và em quen nhau được 4 năm, từ thời cấp 3. Hiện mình đang năm 3 và em năm 2 đại học. Cả hai đều du học xa, mỗi đứa một nước cách một đại dương nên cả năm thường gặp nhau một hay hai lần. Khoảng hai tháng gần đây, em bắt đầu kỳ thực tập theo chương trình học của em. Mình có để ý thấy em thích ăn diện đẹp hơn, cũng như hay đi chơi và giao lưu với các chị em đồng nghiệp trong chỗ thực tập. Một hôm, em đi chơi với đồng nghiệp về. Như mọi bữa thì mình và em hay gọi điện cho nhau kể về mọi thứ, thì em nói với mình rằng hôm trước em đi chơi riêng với một anh đồng nghiệp trong công ty và qua đêm ở nhà anh ta. Em nói rằng em chưa vượt bất kỳ ranh giới nào cả, và em làm vậy để em biết rằng em có còn yêu mình hay không.
Lúc đó, mình vừa giận vừa tủi thân cho nên mình bật khóc cả đêm. Em cứ hỏi sao mình khóc, nhưng cả chính mình cũng không biết vì sao nữa. Hai hôm sau, em nói rằng em nghĩ là em muốn chia tay, và em muốn mình cho em thời gian suy nghĩ. Mình cho tất cả thời gian em cần, và em quyết định chia tay ba ngày sau. Em nói rằng em hết tình cảm cho mối quan hệ này và muốn tạm chia tay, để biết rằng cả hai có thực sự yêu nhau hay không. Em không thấy được tương lai của hai đứa lúc này, và em mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi mình sang thăm em (đã một năm rồi và vì COVID-19 mình không thể bay sang với em được). Em nói em muốn được yêu mình lại từ đầu, nhưng không phải bây giờ.
Lúc đó, mình buồn lắm. Nhưng giờ em muốn thế, thì mình cũng đâu thể ngăn cản được gì. Mình đã cố gắng nhắc cho em nhớ về những kỷ niệm đẹp rồi nhưng không có kết quả gì. Sau đó, mình buồn, giận rồi có những lời không hay lúc nóng tính. Em nói rằng em đã muốn có một cơ hội nữa nhưng sau khi mình nói xúc phạm thì em cảm thấy như dấu chấm hết. Mình đã xin lỗi em, nhưng em không muốn tha thứ cho mình.
Thực sự, mình yêu em lắm. Khi em nói chuyện với mình lần cuối cùng, mình có thể cảm nhận được sự luyến tiếc trong giọng của em. Như thể em đang mâu thuẫn trong suy nghĩ của em vậy. Mình biết rằng có một anh đồng nghiệp đang muốn cưa em, và em khẳng định với mình rằng em chưa đổ bất kỳ ai cả. Một nửa mình muốn để em đi, như thuận theo duyên số. Nhưng một nửa mình muốn chiến đấu hết sức để giữ em lại.
Mình biết làm gì bây giờ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1