câu chuyện của mình thật sự làm mình có nhiều thắc mắc,mình quyết định chia sẽ mong các bạn cho mình 1 lời khuyên.


Mình quen cô ấy tới bây giờ được hơn 2 năm lúc đó là vừa bước qua học kì 2 của năm lớp 10,lúc quen nhau gia đình cô ấy thuộc dạng khá giả,chẳng biết bao giờ mình đã yêu say đắm cô ấy,1 tình yêu không toan tính,mình hi sinh mà ko cần nhận lại điều gì? chỉ mong cô ấy hiểu và thương mình nhiều hơn, gia đình cô ấy dần làm ăn không thuận lợi và dần rơi vào bế tắt,mình không quan tâm tới xung quanh,mà chỉ nghĩ là muốn làm chỗ dựa cho cô ấy ,bù đắp tình yêu thương mà cô ấy đã thiếu đi từ cha, cha cô ấy ít thương cô ấy lắm, tuy mới là học sinh cấp 3.nhưng mình buôn bán,marketing onl nên có tiền lo cho cô ấy,mình không lo cho cô ấy tiền học được,nhưng tất cả vấn đề còn lại mình lo hết,mua điện thoại,áo quần...không biết có phải chiều chuộng quá làm cô ấy chán không,cách đây 3 tháng cô ấy nói chia tay vì lí do chán mình.Mình thật sự soch vì đây không phải là lần đầu tiên mình có người yêu.mà đây là lần đầu tiên mình yêu 1 người . điều tra 1 thời gian sau mới biết cô ấy có người khác .người đó bên nước ngoài.mình buồn lắm.mình thường xuyên liên lạc chô cô ấy hỏi thăm,nếu kéo.vì khi quen cô ấy mình bỏ qua hết bạn bè.nên khi mất cô ấy thì đối với mình như mất đi tất cả


- sau 3 tháng cô ấy nói đã chia tay với người kia và muốn quay lại với mình,cô ấy hứa thay đổi không bao giờ như thế nữa. quen lại hơn 1 tháng mình lại phát hiện người kia đang ở bên nước ngoài và cô ấy và người đó vẫn còn quen nhau.mình nói chuyện với cô ấy khi đầu có ấy nói đó mình là chồng còn người kia là pồ,cô ấy muốn chia tay lần nữa vì không muốn lừa dối mình


- sau 1 tuần mình rơi vào trạng tháng buồn phiền không muốn làm bất cứ gì,và mình nhắn tin cho cô ấy nói 1 câu: '' anh là con trai,a không giàu như người nước ngoài kia,nhưng ít ra khi còn là học sinh a cũng lo cho e đầy đủ,và thương e với 1 trái tim chân thành,chẳng lẽ yêu 1 người và muốn người đó chung thuỷ lại khó thế sao?.Cô ấy trả lời: không khó.em sẽ thay đổi.xin anh hãy tin em lần nữa. cô ấy nói sẽ giải quyết với người kia .lâu nhất tới ngày thi tốt nghiệp là xong và mình với cô ấy sẽ vô sài gòn vừa học và làm ăn


ĐÓ LÀ CÁI THỨ NHẤT MÌNH KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ MỌI NGƯỜI CHO MÌNH Ý KIẾN


-cái thứ 2 là trong thời gian 3 tháng chia tay.mình liên tục gọi và cô ấy nói mình bám đuôi.cho tới khi quen lại.thì mọi chuyện đều do cô ấy quyết định.,giận hờn cũng mình là người làm lành, ý mình là mình không còn bản lĩnh đàn ông.mình phải làm sao đây? mọi người giúp mình với