Các mẹ ơi! Có mẹ nào có chồng hay các chị co ai có người yêu là dân công trình không ạ? Nếu có thì vào đây chia sẻ với em. Số là em đang yêu 1 anh dân công trình ( thi công công trình). Đi suốt cơ ạ.Nhiều hôm cũng chỉ vì chuyện hay đi mà sinh ra cãi cọ này nọ đấy. Nhiều lúc nghĩ mà nản quá. Biết là phải biết chấp nhận và hi sinh cho người yêu rùi nhưng chắc em chưa quen nên nhiều lúc không thể hòa hợp được. Các chị chị nào có chung tâm sự thì chia sẻ với em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hên xui ;;)
nếu bạn yêu nghề và luôn chung thủy với ng...
Mình cũng là dân xây dựng. Và mình yêu điều đó, dù cho ai nói ngả nói nghiêng :)
Kỹ sư thiết kế thì...
@Tradang
vậy kĩ sư thiết kế thỉnh thoảng mới phải đi giám sát tư vấn liệu có được ưu ái hơn hơm ? ;;)
Bác đầy 1 bụng chữ thánh hiền, em phục, ờ buồn thì có đấy nhưng ít...