Em chào các anh chị trên webtretho, e tham gia vào diễn đàn gần 1 năm rồi nhưng e cũng không hay đăng bài lắm mà chỉ thỉnh thoảng chỉ vào đọc những chuyên mục, và những tâm sự của mọi người. Nhưng hôm nay e cần các a,c tư vấn giúp e vầ trường hợp của nye ah.


E và a ấy quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn thân của bố e. E mới đi du học về,còn A ấy năm nay đã 37 tuổi , có học thức, cv ổn định. A là 1 ng rất khéo léo.ở cquan thì rất được lòng mọi ng từ sếp tới nvien. Với ng nhà e thì a luôn săn đón và nhiệt tình hết mức có thể. Lúc đầu e k thích a ấy lắm vì do tuổi tác chênh lệch nhau qua' lớn và lúc đó e vẫn chưa quên đc nyc, nhưng dần dần qua những lần gặp gỡ, a luôn tỏ ra là 1 ng đàn ông chin' chắn, nhiệt tình ,biết quan tâm tới mọi ng xung quanh và do sự tác động của mọi ng trong gia đình nên e đã nhận lời làm ng iu của a. Hai đứa định chờ e ổn định trong cviec rồi qua tết làm đám cưới. Cho tới nay bọn e đã iu nhau đc hơn nửa năm rồi. Nhưng e có khá nhiều những thắc mắc về a mà khi e hỏi đều nhận được những câu trả lời không hợp lý.


Chuyện là có lần e vô tình cầm máy của a, vào phần ib, e thấy những tin nhắn con gái gửi đến cho a rất tcam, e hỏi thì a nói đó là do thằng e a nó mượn máy. Rồi đỉnh điểm là lần khác e đọc đc trong máy của a tnhan của 1 ng con gái có nội dung trách móc rồi nói đã đi cầu siêu cho con,..., e choáng váng và đòi chia tay nhưng a ấy tìm đủ mọi cách níu kéo, nói là k bik ai ntin rồi giải thích đủ kiểu, lôi cả ng lớn vào tác động, chối bay chối biến mọi việc . Từ đó a luôn đề phòng e, không cho e đụng vào đthoai nữa, nói là k muốn e đánh giá tư cách a ấy qua cái điện thoại cả mạng xã hội ảo. Facebook thì từ lúc chúng e iu nhau tới giờ, a cũng không kết bạn với e, nói là a ấy k dùng vì nó mất tgian cả vô bổ. Trong khi đó e biết rằng a dùng 1 lúc 2 facebook và thỉnh thoảng vẫn hoạt động trên đó. Khi mới nhận lời iu a, bạn e đã cảnh báo nói rằng cách đây 3 năm, ng iu e đã từng iu ng bạn thân của nó nhưng trong quá trình iu , a ấy cả nó bị gđinh nhà bạn gái ấy phản đối vì cho rằng a ấy là ng hình thức hoá và có vẻ không thật, kiểu lăng nhăng, k thật thà ấy. Họ iu nhau đc hơn 1 năm thì bạn gái ấy phát hiện a này bắt cá 3,4 tay nên quyết dứt cho bằng được để lấy 1 ng khác. Em thật ngu ngốc và mù quáng grong mối qhe này đúng không ah? Từ lúc iu a, e trở nên đa nghi và hay xét nét a ấy, bị ám ảnh bởi những tin nhắn trong máy a, quá khứ của a, để 2 đứa luôn phải mệt mỏi, cãi vã về những chuyện này. A thừa nhận trước đây a iu rất nhiều nhg tới tuổi này rồi a muốn lấy vk rồi và e là ng a ấy muốn lấy, nhưng do e nghi ngờ và ghen tuông làm a ấy phát sợ nên muốn kéo dài tgian tìm hiểu thêm. E thì muốn dứt khoát hẳn nhưng mỗi lần e nói ctay, thậm chí trốn tránh, a ấy lại đến nhà tìm e, nchuyen với mọi ng trong gđ e, rồi nói nhớ nhung, níu kéo...E đã từng trách a nhưng có lẽ e mới là ng có lỗi, do e k dứt khoát ngay từ đầu, do e k có lập trường, không tỉnh táo, và nếu như đã chấp nhận iu 1 ng như thế thì đáng lẽ e k nên tò mò quá nhiều vào nhg vấn đề riêng tư của a ấy như đthoai hay facebook, đáng ra phải biết tự tin vào bản thân mình, k nên ghen tuông, làm mất hết những gì tốt đẹp mà a ấy trân trọng e lúc đầu, để cả 2 phải mệt mỏi. E nên thật cứng rắn ctay nốt lần này nữa hay tiếp tục mối qhe mệt mỏi này đây?