Em buồn lắm các chị ạ :(( có chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với
E và chàng băfng tuổi, học chug lớp đại học. Năm nay năm t3 ạ. Cả 2 đứa nhà gần trường. Đi xe máy đi đi về về. Năm thứ 1 chúg e có yêu nhau đc 3 tháng nhưg vì 1 số lí do rồi chia tay. Sau đó vẫn nc bt như bạn bè thân thiết. Sau đo bgio e và chàng mới quay lại đc 8 tháng. Tình cảm khá tốt. Nhưng chỉ có 1 nỗi e thấy mình hơi ít niềm tin vào chàng. Chắc do đã 1 lần tổn thương nên giờ hơi đề phòng :(( Chàng thì thuộc tuýp người khô khan, và quá thực tế. Còn e thì thuộc kiểu con gái nhạy cảm, sống tình cảm. Nên trong khi yêu e toàn buồn 1 mình, tự an ủi rồi thôi. Chàng cũng ko phải ng giỏi an ủi ng khác. Mỗi lần e nói thì chàng chỉ bảo e đừng nghĩ nvay nữa. Blah blahh....E biết là chàng yêu e. Nhưng tính chàng vô tâm hời hợt quá. Lại cả khô khan nữa :(( ai đời yêu nhau mà chẳng bgio thể hiện tình cảm nhớ nhung yêu đương gì cả. E nói rất nhiều thì chàng bảo tính a thế ko thích thể hiện hay phô trương. Sau có nói sẽ thay đổi nhưng đc vài bữa lại đâu vào đấy. Hình như là bản chất rồi nên ko thể thay đổi đc hay sao ý ạ :(( e buồn chán lắm các chị ơi. Hôm qua e nói chia tay ròii vì ko tiếo tục sống đc kiểu đó nữa. Thì chàng nói ko đồng ý. Rồi cả đêm chàng ko ngủ vì buồn. Nhắn tin cho e nói rất nhiều. Nhưng thực sự sau bn lần buồn bã mệt mỏi, khóc 1m. Giờ e ko đủ sức để tiếp tục. Mặc dù còn rất yêu chàng. E chặn luôn cả fb với sđt của chàng :(( vì sợ lại mủi lòng. Giờ e phải làm sao các chị ơi huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu bạn cảm thấy mình cần...