Chào cả nhà ạ. Em tàu ngầm trên web đa lâu nhưng nay mới dám mò lên vì rất cần các cao nhân ở đay tư vấn. EM đang rất bực mình và bối rối nữa.
Em và ny em quen nhau đến tết này là 2 năm nhưng yêu thì từ tháng 8 năm ngoái. Cũng có quen từ trước nhưng quả thực hồi tết năm kia mới gặp mặt và làm quen và nhau. 2 gđ cũng quen biết và có ý vun vào. Em 20 t, đang đi học, ny e hơn e 27t đen tết là ra trường (do a ý trưoc học một trường rồi k hợp nên qua học trường khác nên hơi lâu) , ny vừa đi học vừa đi làm, khoảng 1 năm nay thì đi làm suốt do học cũng xong rồi. Tg đầu mới yêu quả thực rất vui, bọn e hôm nào cũng nhắn tin gọi điện chia sẻ mọi chuyện , e cũng nắm rõ về hoàn cảnh nhà a ý. Ngày trước bố a ý làm sếp cũ của bố e, khi chuyển qua làm chỗ khác thì k suôn sẻ, bị vỡ nợ và phải ngồi tù mấy tháng . Em rất thương a ý, e cũng nghe loáng thoáng ch này từ lâu nhưng khi quen nhau thì a ý vẫn kể với e, e càng thương a hơn. A ý có 2 em cũng học sắp xong rồi, a cũng tự lo cho bản thân được và phụ bme nuôi các e. Tính a ý rât phóng khoáng, chu đáo, tình cảm , ai cũng nói e sưong, có ny chiều hết mực.
Khoảng 3 tháng nay thì mọi ch k còn suôn sẻ nữa. Có những xảy ra như sau:
- e qua chỗ a ý chơi thì 2 đua cái nhau ch linh tinh nên e bỏ về. A ý giũ lại nhưng e dứt khoát k . Khi về nhà thì a ý nt chia tay, nói là tính e cứ sồn sồn lên nt a ý k chịu đc. Lần đó e cũng biết mình sai nên đã xin lỗi mãi còn đến tận nhà níu kéo như phim hàn quốc thì mới quay lại với nhau.
- sau lần ấy e biết lỗi nên bơts nhõng nhẽo trẻ con hơn, hôm nào cũng chủ động gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho a. Nhưng a ý lại rất ít khi nghe máy , mấy ngày mới gọi cho e, e mà k gọi chắc cũng lờ đi. Gặp mặt thì vẫn vui vẻ bt. Có lần e gọi bn cuộc mà a ý k nghe, nt k trả lời e giận mấy ngày thì a ý xl các kiểu hứa k thế nữa. E cũng thôi, . Đến hôm 20/10 thì bọn e cãi nhau to. E đã hẹn r nhưng a bảo bận nên chỉ qua đc lúc tối muộn thôi. E cũng ok nhưng đến tối a lại bảo a chỉ qua tặng quà cho e thôi vì tối bận việc r. E bực k chịu nổi, nt chia tay luôn. E cứ đi một mình trên đường vậy biết bao cặp đôi ríu rít nhau mà mình lại cô đơn như thế. Mấy hôm sau thì a nhắn tin bảo nhớ e, nói là tg này có chuyện, lúc nào tiện sẽ kể e nghe. Cả tuần sau bọn e lại ll lại với nhau và quay lại. Có mấy ngày thôi nhưung e rất buồn, tg đó còn stress nhiều việc nên sút 2 kg.
- bọn e lại trở về như xưa. Mấy hộ trước a ốm e vẫn qua chăm sóc tận tình. Hôm nay e đi làm thêm ở gần chỗ a nên bảo là tối về thì qua chơi một lúc. A bảo là ok a ngủ trong nhà thôi nên đến thì gọi. Tầm 8 rưỡi e qua thì k thấy a có nhà, gọinđiện thì thuê bao. E đợi 2 tiếng , lúc bắt đầu mưa e mới về. Đeen giờ vãn k ll đc. E đag hoang mang k biết lsao. E rất bực vì nói trc r chứ k fai đeen bất ngờ đâu. Theo các chị thì nếu e ý ll thì phải làm tn
Thưcj sự e thấy tg này a có nhiều biểu hiện lạ, ít khi nhắn tin gọi điện cho e, e hỏi thì a bảo sắp ra trg nên phải làm đồ án tn rất vất vả . Trước a đi làm chỗ cũ rất bận tuần làm 6 ngày, từ 10h sáng -10 tối nên bọn e cũng thỉnh thoảng mới gặp nhau nhưng rất vui. A mới thay chỗ làm đc 1 tuần bh làm giờ hành chính thôi. A bảo đợt này a đang hết tiền nên k gặp e nhiều đc. Lần 20/10 cũng là vì hết tiền nên ngại găpj e , a nói dối là đi cv nhưng về nhà ngủ, e có hỏi e a ý đeer xác minh r. A bảo là ch tài chính đag trục trặc, bạn găpj chuyện nên mượn a tiền và đt đem cắm nữa. Gđ e cũng biết phong phanh là bọn e đag qua lại, mẹ e thì k phản đoi nhưng bảo đag học nên bạn bè thôi, với nói tiếp xúc nhiều thì thấy a hơi khách sáo và kĩ tính mà e lại vô tư, trẻ con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Với con trai, mình thấy lời khuyên này rất đúng "Nếu anh ta yêu...